Thống đốc phó Virginia, bà Winsome Earle-Sears, đã lên tiếng sau khi bị một fan của Đại học James Madison (JMU) có lời lẽ phân biệt chủng tộc, bảo bà “về Haiti đi”. Vụ việc xảy ra trong một trận đấu bóng bầu dục giữa JMU và Old Dominion ở Harrisonburg.
Bà Earle-Sears nói với Fox News Digital: “Tôi tưởng là đảng Dân Chủ phải yêu quý mọi người chứ – và để rõ ràng, tôi là người Jamaica.” Bà nói thêm: “Nhưng tôi không có nơi nào để quay về cả vì Mỹ là nhà của tôi. Mỗi ngày tôi đều cảm tạ Thượng Đế vì được gọi đất nước này là nhà.”
Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Một phát ngôn viên của Lockheed Martin, nơi người đàn ông kia được cho là làm việc, nói rằng họ đang “khẩn trương xem xét” tình hình và người này hiện không còn làm việc tại công ty.
Đại học James Madison cũng đã đình chỉ người này tham gia các sự kiện thể thao của trường. Đảng Cộng Hòa Virginia đã xác nhận tính xác thực của đoạn video, theo Fox News.