HOUSTON – Huyền thoại âm nhạc Willie Nelson đã góp giọng và trái tim mình vào một mục tiêu chung của hàng triệu người, khi ông tham gia cùng Trung tâm Ung thư MD Anderson để ra mắt chiến dịch gây quỹ từ thiện trị giá 2,5 tỷ đô la nhằm chấm dứt căn bệnh ung thư.
Sự kiện này là sự kết hợp giữa khoa học và tâm hồn, với Willie Nelson đứng chung sân khấu cùng nhà miễn dịch học đoạt giải Nobel, Tiến sĩ James Allison, người cũng chơi harmonica trong một ban nhạc blues và từng biểu diễn cùng Nelson.
Chiến dịch này nhằm mục đích đẩy mạnh nghiên cứu đột phá, mở rộng các thử nghiệm lâm sàng và mang lại hy vọng cho các bệnh nhân như Colleen Wittoesch, người từng được thông báo chỉ còn vài tháng để sống.
“Tôi được chẩn đoán mắc u hắc tố da não giai đoạn 4 di căn,” Wittoesch chia sẻ. “Vâng, nó đã cho tôi cơ hội để chiến đấu.”
Chín năm sau, bà đã khỏi bệnh.
“Rất khó khăn,” bà nói, cố gắng kìm nén cảm xúc. “Vâng, tôi vẫn còn ở đây ngày hôm nay để nói chuyện.”
Một bệnh nhân khác đã hồi phục, John Tesh, cũng chia sẻ một câu chuyện tương tự. Cựu phóng viên và bình luận viên thể thao của đài CBS đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt hiếm gặp và chỉ còn 18 tháng để sống.
“Tôi đã đến MD Anderson để điều trị,” Tesh cho biết. “Căn bệnh ung thư của tôi đã trở nên lành tính và tôi có thể sống thêm 30 năm nữa.”
Giám đốc MD Anderson, Tiến sĩ Peter Pisters, cho biết chiến dịch này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong công tác chăm sóc bệnh nhân ung thư.
“Chúng ta đang ở một thời điểm mà có những khả năng vô cùng lớn,” Pisters nói. “Mười năm trước, liệu pháp miễn dịch còn chưa tồn tại. Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến những đột phá và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách chúng ta tiếp cận căn bệnh ung thư.”
Tính đến nay, chiến dịch đã gây quỹ được khoảng 1,9 tỷ đô la, đưa MD Anderson tiến gần hơn đến mục tiêu 2,5 tỷ đô la và gần hơn đến việc thay đổi tương lai của việc chăm sóc bệnh nhân ung thư. Thông tin này được đăng tải bởi KHOU.

































