HOUSTON — Ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại Willie Nelson, một biểu tượng của Texas, đang sử dụng Instagram để vui đùa với những tin đồn thất thiệt về việc ông qua đời lan truyền trên mạng.
Mới đây, ông đăng tải một loạt ảnh bản thân nằm dài trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ kèm dòng chú thích: “Nếu ai đó còn tin vào những câu chuyện chết chóc do AI tạo ra một lần nữa…”
Thực tế, tin đồn về sự ra đi của nghệ sĩ 92 tuổi này đã xuất hiện từ lâu, thậm chí trước khi trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên phổ biến. Hồi năm 2017, ông đã phát hành cả một ca khúc mang tên “Still Not Dead” (Vẫn Chưa Chết) để phản bác lại những thông tin sai lệch này.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, khi được hỏi về nguồn cảm hứng cho ca khúc, Nelson chia sẻ: “Vài lần trong hai năm qua, tôi thức dậy và đọc báo thấy mình đã qua đời. Vì vậy, tôi chỉ muốn cho họ biết đó toàn là chuyện nhảm nhí.”
Dù đã bước sang tuổi 92, ông Nelson vẫn tiếp tục sáng tạo âm nhạc với hơn 150 album trong sự nghiệp. Album “Oh What a Beautiful World” của ông vừa nhận được đề cử Grammy năm 2026 cho Album Đồng Quê Truyền Thống Xuất Sắc Nhất, cạnh tranh cùng con trai ông là Lukas Nelson. Một ca khúc khác, “Last Leaf on the Tree”, do con trai Micah sản xuất, cũng được đề cử cho Album Americana Xuất Sắc Nhất.
Chia sẻ với The New Yorker năm ngoái, ông cho biết: “Tôi tin vào sự đầu thai. Đó là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi. Nhưng tôi không lo lắng về nó. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết, và không có ích gì phải vội vàng cả. Tôi đã mất nhiều bạn bè… Kris Kristofferson. Và Waylon Jennings, Merle Haggard, Johnny Cash. Tôi là một trong những người cuối cùng còn lại. Tôi không biết tại sao mình vẫn còn ở đây, nhưng chúng ta ở đây. Người đàn ông cuối cùng đứng vững.”.
Thông tin này được tổng hợp từ tin tức của KHOU 11.








































