Tại Vịnh Đông (East Bay), dự án xây dựng một cửa hàng Costco đang tiến gần hơn đến hiện thực, dù vẫn còn một chặng đường dài. Các thành viên Hội đồng thành phố Oakland đã đồng ý xúc tiến việc chuyển đổi khu đất này thành một địa điểm của Costco.
“Việc có Costco tại West Oakland sẽ mang lại hàng triệu đô la doanh thu thuế mỗi năm”, theo lời của bà Carroll Fife, thành viên Hội đồng thành phố Oakland. Bà Fife đã đề xuất một nghị quyết để bắt đầu đàm phán với Costco, và hội đồng thành phố đã thông qua bước này.
Ông Travis Duncan, Phó Chủ tịch Phát triển của Deca, công ty đầu tư và phát triển bất động sản đằng sau dự án, cho biết: “Đây là một bước tiến lớn, nhưng để cửa hàng đi vào hoạt động, chúng ta còn ít nhất hai năm nữa. Việc này đòi hỏi các nghiên cứu môi trường chi tiết và sự tham gia của cộng đồng”.
Điều quan trọng để biến căn cứ quân sự cũ thành Costco là ý kiến đóng góp của cộng đồng. Bà Fife cho biết mối quan tâm hàng đầu của người dân là về các tác động môi trường. Ông Randy Thompson, một cư dân West Oakland, cho biết cộng đồng của ông đã chờ đợi điều này từ lâu.
Các nhà lãnh đạo Oakland hy vọng dự án này sẽ giải quyết các vấn đề về “sa mạc thực phẩm” tại West Oakland và tạo ra việc làm, nhưng trước hết họ muốn Costco cam kết hoàn toàn. Ông Noel Gallo, một thành viên Hội đồng thành phố Oakland, bày tỏ mong muốn được thấy rõ những con số cụ thể về thuế và đầu tư cho thành phố.
Đến nay, Costco vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Công ty sẽ chịu trách nhiệm làm sạch khu đất khỏi các chất độc hại trước khi xây dựng. Tin tức được đưa từ ABC News.




































