Theo tin từ Fox News Digital ngày 1 tháng 10 năm 2025, ông Adam O’Neal, Tổng Biên tập Ban Ý kiến của tờ Washington Post, đã thông báo với các đồng nghiệp về việc sẽ có “những quyết định khó khăn về nhân sự” trong thời gian tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông O’Neal đang thực hiện kế hoạch cải tổ bộ phận ý kiến của tờ báo, nhằm tăng cường tính cạnh tranh và năng lực.
Ông O’Neal cho biết, tờ báo sẽ giới thiệu một cơ cấu tổ chức mới, đòi hỏi phải đưa ra những quyết định khó khăn về nhân sự. Ông nhấn mạnh rằng việc tái cấu trúc là cần thiết để làm cho bộ phận ý kiến trở nên cạnh tranh và có năng lực hơn. Theo kế hoạch, Washington Post sẽ tăng cường xuất bản các bài xã luận không đề tên, với mục tiêu ra ba bài mỗi ngày, đồng thời các cây bút của báo sẽ viết bài theo lịch cố định để tạo ra một tiếng nói rõ ràng hơn và giúp độc giả hình thành thói quen tiếp nhận nội dung.
Đáng chú ý, ông O’Neal cũng thông báo về việc bổ nhiệm ba cây bút mới: Dominic Pino (Biên tập viên Kinh tế của National Review), Kate Andrews (Phó Tổng Biên tập của The Spectator U.S.) và Carine Hajjar (Cây bút của Boston Globe). Cả ba đều có kinh nghiệm hoặc có quan điểm từ các ấn phẩm có xu hướng bảo thủ, điều này được xem là một sự thay đổi đáng chú ý trên trang ý kiến vốn có xu hướng tự do của tờ báo.
Ông O’Neal, người nhậm chức hồi tháng 7, cho biết sứ mệnh của ông là tuyển dụng những người có nền tảng đa dạng từ khắp nước Mỹ để xây dựng lại niềm tin của độc giả. Ông thừa nhận rằng độc giả của tờ báo “phần lớn là những người theo chủ nghĩa tự do” từ một số tiểu bang xanh, và hy vọng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua cách tiếp cận không đảng phái. Tờ Washington Post từng bị mất khoảng 250.000 người đăng ký sau khi quyết định không ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.
Ngoài ra, ông O’Neal cũng nhắc nhở nhân viên tuân thủ quy định làm việc tại văn phòng 5 ngày/tuần và các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của công ty.