Theo tin từ Fox News, tờ The Washington Post đã trải qua nhiều đợt cắt giảm nhân sự và các chương trình mua lại tự nguyện, dẫn đến việc sụt giảm khoảng một nửa số lượng nhân viên trong những năm gần đây. Ông Matt Murray, Tổng Biên tập tờ báo, cho biết hiện tại còn khoảng 1.300 nhân viên sau vòng sa thải khắc nghiệt vừa qua. Con số này giảm đáng kể so với khoảng 2.500 nhân viên vào tháng 10 năm 2023. Đặc biệt, số lượng nhà báo trong phòng tin tức cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ còn 400 người so với 1.000 nhà báo vào năm 2022. Ông Murray thừa nhận rằng tình hình tinh thần chung tại tòa soạn là một thách thức kéo dài, và hy vọng giai đoạn khó khăn này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của sự hợp tác, tăng trưởng và đổi mới. Gần đây, CEO và Giám đốc xuất bản của tờ báo, Will Lewis, đã đột ngột từ chức sau hai năm làm việc, trong bối cảnh nhiều chỉ trích về việc ông vắng mặt trong các đợt sa thải. Tỷ phú Jeff Bezos, chủ sở hữu tờ báo, cũng đối mặt với sự chỉ trích vì bị cáo buộc thiếu quan tâm đến việc cứu vãn tờ báo mà ông đã mua cách đây hơn một thập kỷ. Tòa soạn đã cắt giảm nhiều bộ phận, bao gồm cả phòng thể thao, ban sách, và các phóng viên quốc tế.
Washington Post Cắt Giảm Một Nửa Nhân Sự Trong Vài Năm Qua



