Một người đàn ông ở Tacoma, Washington, đã được đoàn tụ với đội cứu hộ, trong đó có một chú chó chăn cừu Đức tên Fenrir, sau khi ông bị mắc kẹt trên vách đá tại Point Defiance Park. Ông Gary Christman, người có vấn đề về trí nhớ, đã đi lạc khỏi gia đình và được Fenrir tìm thấy vài giờ sau đó. Khoảng 40 nhân viên cứu hộ đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.
Theo lời bà Klaudina Pasko, huấn luyện viên của đội chó nghiệp vụ chăn cừu Đức, Fenrir đã dùng khứu giác để tìm kiếm ông Christman. Gia đình ông Christman cho biết ông đã đi lạc vào rừng và bị mắc kẹt gần Fort Nisqually. Vợ ông, bà Amalia Christman, cho biết ông đi cùng vợ và các cháu đến vườn thú, nhưng sau đó ông đã đi về phía vách đá.
Sau khi gia đình báo cảnh sát, khoảng 40 nhân viên và đội cứu hộ đã đến hiện trường. Viên cảnh sát tuần tra Emily Knutsen cho biết đoạn phim an ninh của vườn thú cho thấy ông Christman rời đi sau 4 giờ chiều. Hai đội chó nghiệp vụ chăn cừu Đức đã được gọi đến, bao gồm Jonathan và chó Smitty của anh, cùng với Klaudina và Fenrir.
Sau vài giờ tìm kiếm, Klaudina nhận ra Fenrir đã tìm thấy ông Christman khi chú chó muốn đi về phía vách đá. Ông Christman đã bám vào một số rễ cây. Gia đình ông Christman đã tặng đội chó nghiệp vụ một hộp bánh thưởng và bóng tennis để cảm ơn. Con gái ông, cô Megan, cho biết gia đình đã gắn thiết bị theo dõi vào giày của ông Christman để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.
Tin từ FOX 13 Seattle cho biết.