Một người đàn ông ở Nam New Jersey đang chứng minh rằng không gì có thể xóa nhòa đam mê, sau một chấn thương sọ não.
Đối với Fred Davis, nghệ thuật là cuộc sống. Tác phẩm mới nhất của anh — một cuốn sách bảng chữ cái dành cho trẻ em do anh viết và minh họa.
Tài năng của anh trên những trang sách lấn át chấn thương sọ não mà anh phải chịu đựng nhiều năm trước do rối loạn đông máu.
Chị gái của anh, Leann McCafferty, cho biết anh đã trải qua hai tuần trong trạng thái hôn mê, và khi tỉnh dậy, họ lo sợ anh sẽ không bao giờ vẽ lại được nữa.
Fred, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật năm 2008, vẫn quyết tâm tiếp tục vẽ thế giới xung quanh mình.
Gia đình anh cho biết mặc dù hiện tại anh gặp khó khăn trong việc nói, nhưng anh hy vọng cuốn sách mới này sẽ giúp trẻ em và những người khác như anh cải thiện khả năng phát âm từ ngữ.
Một chương mới biến nỗi đau thành mục đích. Theo WPVI-TV.