Vườn ươm Mutschler’s Rare Plants ở quận Berks, Pennsylvania, sẽ sớm đóng cửa sau 45 năm kinh doanh các loại cây quý hiếm. Ông Robert Mutschler và vợ là bà Elsie đã mở vườn ươm này từ 45 năm trước, khởi đầu là một cửa hàng hoa, nhưng nhanh chóng phát triển thành nơi chuyên bán các loại cây độc đáo.
Ông Robert bén duyên với cây cỏ từ năm ba tuổi, khi bà của ông hướng dẫn trồng hạt bắp. Ước mơ vào đại học học về làm vườn không thành hiện thực vì thiếu tiền, ông Robert đã dùng tài năng âm nhạc của mình để kiếm tiền. Ông biểu diễn trước đám đông từ năm 12 tuổi và từng mở màn cho các nghệ sĩ lớn như Beach Boys.
Sau 10 năm học tại Penn State, ông Robert chuyển sang sự nghiệp giảng dạy. Sau đó, bà Elsie nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng hoa ở Birdsboro và đã thế chấp căn nhà để mua đất. Theo lời ông Robert, đây là quyết định đúng đắn nhất mà họ từng đưa ra.
Khách hàng của Mutschler’s Rare Plants đến từ khắp nơi trên thế giới. Vườn ươm tự hào có những loại cây làm ngạc nhiên ngay cả những người đam mê thực vật kỳ cựu nhất.
Bà Elsie qua đời gần đây, để lại việc kinh doanh cho ông Robert. Hiện ở tuổi 90, ông quyết định bán đất và khép lại hành trình 45 năm của Mutschler’s Rare Plants. Ông chia sẻ đây là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn khi nhìn lại những kỷ niệm và những người bạn mà họ đã có được. Dù vậy, ông không hối tiếc về bất cứ điều gì.
Theo ABC7 News.