Tại Vườn thú Moody Gardens ở Galveston, Texas, một chú bé thuộc loài culi bụng nhỏ (pygmy slow loris) vừa chào đời, mang đến niềm vui và hy vọng cho một trong những loài linh trưởng đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Chú bé nặng hơn 8 ounce khi chào đời này là con của hai cá thể culi bụng nhỏ là Cheddar và Roach, sinh ra tại Khu Rừng Nhiệt Đới của Moody Gardens hồi giữa tháng Tám.
Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn loài culi bụng nhỏ, vốn rất hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên. Bà Paula Kolvig, phó quản lý Vườn thú Moody Gardens, cho biết: “Đây là một sự kiện vô cùng phấn khởi. Chúng tôi đã theo dõi sát sao các bé culi này và rất hài lòng với sự phát triển ổn định của chúng.”
Thông tin từ KHOU 11 cho biết loài culi bụng nhỏ, có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Campuchia, Trung Quốc, Lào và Việt Nam, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị tàn phá. Dù có kích thước nhỏ bé (chỉ từ 6 đến 10 inch), chúng có thể tiết ra nọc độc qua vết cắn, gây đau đớn dữ dội và phản ứng dị ứng.
Để góp phần đưa loài này thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng, Hiệp hội Sở thú và Thủy cung (AZA) đã phát triển chương trình Sinh tồn Loài (Species Survival Plan) cho culi bụng nhỏ, và Moody Gardens là một thành viên được công nhận của chương trình này.