Một khu vườn tưởng niệm mới đã được khánh thành tại Upper Makefield Township, Pennsylvania, để người dân đến tưởng nhớ và vinh danh bảy nạn nhân xấu số đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tháng 7 năm 2023. Sự kiện này diễn ra khi cộng đồng chuẩn bị kỷ niệm hai năm ngày xảy ra thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của bảy người và gây thiệt hại nặng nề cho vùng Bucks County.
Khu vườn mang tên ‘Memorial Butterfly Garden’ (Vườn Bướm Tưởng Niệm) nằm tại Công viên Brownsburg ở New Hope, đã được chính thức hóa trong một buổi lễ riêng tư vào Chủ Nhật vừa qua. Nơi đây được thiết kế để trở thành không gian giúp mọi người xoa dịu nỗi đau sau bi kịch.
Ông Jeffrey Berry, một cư dân Yardley, cùng con gái đã đến thăm khu vườn vào chiều thứ Hai. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một sự tưởng nhớ tuyệt vời dành cho những người đã mất mạng cách đây hai năm. Đây thực sự là một lời tri ân đầy xúc động, và tôi rất vui vì nó đã hiện hữu. Tôi hoàn toàn có thể hình dung mình sẽ quay lại đây chỉ để ngồi và suy ngẫm.”
Anh Zack De Piero, người có cha mẹ trên đường về nhà vào ngày 15 tháng 7 năm 2023 khi bị cuốn vào dòng nước lũ, đã bày tỏ sự cảm kích về khu vườn. Anh cho biết bản thân và vợ mình chưa bao giờ có một nơi nào để bày tỏ lòng thành kính, nhưng giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực nhờ nỗ lực của các nhà chức trách tại Upper Makefield Township và Seasons Garden Center ở Washington Crossing.
“Khu vườn tưởng niệm sẽ là nơi để chúng tôi nghĩ về cha mẹ mình,” anh De Piero nói. “Khu vườn này bằng nhiều cách còn tượng trưng cho chiều sâu, sự rõ nét và sự ủng hộ nhất quán mà chúng tôi đã nhận được từ mọi người.”
Ông Linda De Piero, 74 tuổi, và ông Enzo De Piero, 78 tuổi, là hai trong số bảy người đã thiệt mạng. Những nạn nhân còn lại bao gồm bà Susan Barnhart, bà Yuko Love, bà Katie Seley cùng hai con nhỏ là bé Mattie Sheils, 2 tuổi, và bé Conrad Sheils, 9 tháng tuổi.
Ngoài khu vườn tưởng niệm, hai bé Mattie và Conrad Sheils cũng đã được vinh danh tại Sở Cứu Hỏa Upper Makefield, nơi một thiết bị cứu hộ mới đã được đặt tên theo các em. Trưởng Sở Cứu Hỏa Tim Brewer cho biết: “Chúng tôi đã dành tặng chiếc UTV cho Mattie, và chiếc xe tải chuyên dụng cho vùng ngập nước cho Conrad. Chúng tôi cũng đã gắn một tấm bảng tưởng niệm trên xe tải đó để tưởng nhớ cả bảy nạn nhân đã ra đi.”
Tại trung tâm của khu vườn tưởng niệm, nơi ngập tràn hoa và những chú bướm, là hình ảnh một trái tim. Trưởng Brewer chia sẻ: “Công trình đầy tình yêu này là lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống. Đừng xem nhẹ những điều nhỏ bé, đừng coi nhẹ cuộc sống. Hãy sống hết mình trong khoảnh khắc khi bạn có thể.”
Thông tin được trích dẫn từ 6abc.com.