Hai nhân vật trụ cột của ngành sản xuất rượu vang vùng Santa Cruz, California, đã ra đi, để lại những câu chuyện đáng nhớ. Đó là ông Robert (Bob) Mullen, người sáng lập Hầm rượu Woodside năm 1963, và Tiến sĩ Thomas Fogarty, nhà phát minh nổi tiếng của ống thông bóng, đồng thời là người sáng lập Hầm rượu Thomas Fogarty năm 1981.
Ông Mullen qua đời vào ngày 24 tháng 11 năm 2025, sau khi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 99 vào tháng 2. Vợ ông, bà Marsha Campbell, cho biết: “Ông ấy muốn sống đến 100 tuổi, nhưng cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa.”
Sinh ra ở Ohio, ông Mullen gia nhập Hải quân Hoa Kỳ trong một chương trình huấn luyện ở trường đại học trước khi phục vụ trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh kéo dài với Armstrong World Industries. Khi công ty chuyển ông đến San Francisco, ông khám phá ra rượu vang trong một bữa ăn tối. Rượu Charles Krug Grey Riesling đã thu hút ông đến mức ông mua ngay một chai.
Sau khi được gọi trở lại Hải quân trong Chiến tranh Triều Tiên và sống sót sau một cuộc tấn công bằng ngư lôi, ông Mullen và vợ chuyển đến Woodside vào năm 1960. Tại đây, ông hợp tác với gia đình Groetzinger để sản xuất rượu vang từ Vườn nho La Questa. Không giống như những người cùng thời, ông đóng chai rượu vang của mình trong chai pint và quart, chứ không phải là bình lớn. Rượu vang của ông được đánh giá cao trên toàn thế giới, bao gồm cả huy chương vàng tại Triển lãm Quốc tế Panama Pacific năm 1915 ở San Francisco.
Tiến sĩ Thomas Fogarty thành lập hầm rượu mang tên ông vào năm 1981. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại Portola Valley, hưởng thọ 91 tuổi. Con trai cả của ông, Tommy Fogarty Jr., gọi ông là “người đóng góp chân chính cho nhân loại”.
Theo tin từ Mercury News.




























