LONDON – Vua Charles III vừa đưa ra thông báo công khai về tình hình điều trị ung thư của mình, đồng thời khuyến khích người dân đi xét nghiệm bệnh. Trong một đoạn video cá nhân, nhà vua Anh thừa nhận rằng việc chẩn đoán ung thư có thể khiến người bệnh cảm thấy “choáng ngợp”, nhưng việc phát hiện bệnh sớm sẽ mang lại “món quà quý giá là hy vọng”.
Vị vua 77 tuổi cho biết kế hoạch điều trị của ông sẽ giảm bớt trong năm mới, “nhờ chẩn đoán sớm, can thiệp hiệu quả và tuân thủ các chỉ định của bác sĩ”. Ông khuyến khích mọi người tận dụng các chương trình sàng lọc như ung thư vú, ruột và cổ tử cung do dịch vụ y tế công cộng của Anh cung cấp.
Vào tháng 2 năm 2024, Vua Charles thông báo rằng ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và từ đó, ông đã công khai chia sẻ về căn bệnh của mình, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích điều trị ung thư. Tuy nhiên, nhà vua không tiết lộ loại ung thư mà ông mắc phải hoặc hình thức điều trị đang áp dụng. Điện Buckingham cho biết đây là một quyết định có chủ đích để đảm bảo thông điệp của ông đến được với nhiều người nhất có thể.
Trước đó, căn bệnh ung thư của Vua Charles được phát hiện sau khi ông điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt. Vua đã tạm dừng các hoạt động công cộng trong khoảng hai tháng sau khi được chẩn đoán. Kể từ khi trở lại, ông đã đến thăm các trung tâm điều trị ung thư trên khắp đất nước và chia sẻ câu chuyện của mình với các bệnh nhân khác.
Theo ABC News, các tổ chức từ thiện về ung thư của Anh cho biết số lượng người tìm kiếm thông tin về ung thư đã tăng vọt sau khi nhà vua tiết lộ về việc điều trị bệnh. Công nương xứ Wales, người đã công bố chẩn đoán ung thư sáu tuần sau cha chồng, cũng đã cập nhật về tình hình điều trị của mình. Nữ Hoàng cho biết, bệnh ung thư của bà đã thuyên giảm vào tháng Giêng.


































