Vụ xô xát tại cửa hàng Target: Khách hàng la mắng nhân viên vì áo Charlie Kirk

Một khách hàng ở Chico đã nổi giận với nhân viên Target vì chiếc áo có hình Charlie Kirk. Vụ việc lan truyền trên mạng, gây ra tranh cãi. Cộng đồng mạng đã ủng hộ nhân viên, trong khi công ty nơi khách hàng làm việc lên án hành vi của cô.

Charlie Kirk Shot 15551 f326ac

Tại Chico, California, một vụ việc đã gây xôn xao dư luận khi một khách hàng la mắng một nhân viên Target vì chiếc áo có in hình Charlie Kirk, một nhân vật bảo thủ nổi tiếng. Vụ việc bắt đầu khi Michelea Ponce, một khách hàng, quay video và đăng tải lên mạng xã hội, trong đó cô ta lớn tiếng với Jeanie Beeman, một nhân viên Target 72 tuổi, về việc tại sao bà lại mặc chiếc áo ủng hộ Charlie Kirk.

Bà Beeman cho biết bà được phép mặc bất kỳ áo thun màu đỏ nào, nhưng Ponce đã phản ứng gay gắt, chửi bới bà và cho rằng bà đang ủng hộ một người phân biệt chủng tộc. Video đã lan truyền nhanh chóng, gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Charlie Kirk, người sáng lập nhóm sinh viên bảo thủ Turning Point USA, đã qua đời trong một vụ nổ súng vào tháng 9. Mặc dù ông là một nhân vật gây tranh cãi, nhưng những người ủng hộ ông vẫn lên tiếng bảo vệ. Sau sự việc, trang mạng xã hội của Ponce đã chuyển sang chế độ riêng tư.

Một người có ảnh hưởng bảo thủ, Cassandra MacDonald, đã lập một quỹ trên GiveSendGo để giúp đỡ bà Beeman, thu hút hơn 150.000 đô la quyên góp chỉ trong ngày đầu tiên. Bà Beeman cho biết, bà cảm thấy sửng sốt trước sự việc này và chưa quyết định sẽ dùng số tiền quyên góp như thế nào.

Enloe Health, nơi Ponce làm việc, đã đưa ra một thông báo lên án hành vi của cô, đồng thời cho biết họ sẽ thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ bệnh nhân và cộng đồng. Cảnh sát Chico đã điều tra vụ việc nhưng không tìm thấy dấu hiệu phạm tội.

Theo tin từ tờ Mercury News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú