Vào một buổi sáng Chủ Nhật, chỉ trong vòng 7 phút, bốn nghi phạm đã đột nhập và lấy đi chín món trang sức quý giá từ Bảo tàng Louvre, bảo tàng có lượng khách tham quan lớn nhất thế giới. Vụ trộm táo bạo này không chỉ là hành vi cướp bóc tài sản mà còn là sự xúc phạm đến người dân Pháp, theo các quan chức chính phủ.
Giới chức Pháp đang gấp rút trấn an công chúng về vấn đề an ninh tại các địa điểm văn hóa quan trọng và truy tìm số trang sức bị đánh cắp trước khi chúng bị tan chảy hoặc phân tán. Thủ phạm đã sử dụng một chiếc xe tải có thang nâng để tiếp cận ban công, cắt kính và đột nhập vào khu trưng bày.
Vụ việc gây chấn động sâu sắc đến hình ảnh quốc gia của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án đây là “một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử của chúng ta”. Ông cam kết sẽ thu hồi các tác phẩm và đưa thủ phạm ra công lý.
Bộ Văn hóa và Nội vụ Pháp đã họp khẩn cấp để đánh giá lại các biện pháp an ninh tại các viện bảo tàng trên toàn quốc. Bộ trưởng Tư pháp Pháp thừa nhận “chúng ta đã thất bại” và vụ trộm đã mang lại hình ảnh “tiêu cực” và “đáng tiếc” cho nước Pháp.
Đây không phải là lần đầu tiên Louvre bị nhắm mục tiêu. Năm 1911, bức tranh Mona Lisa cũng từng bị đánh cắp. Giới chuyên gia nhận định, do tính chất độc nhất vô nhị, số trang sức này khó có thể bán trên thị trường chợ đen và nhiều khả năng sẽ bị làm tan chảy kim loại quý và đập vỡ các loại đá quý. Vì vậy, các nhà điều tra chỉ có khoảng một tuần để tìm lại chúng trước khi chúng biến mất vĩnh viễn.
Tin từ NBC News.