Vụ trộm trang sức trị giá 6 triệu đô la của Kim Kardashian tại Paris năm 2016 cuối cùng đã khép lại với phán quyết có tội cho tám tên cướp.
Theo Fox News, kẻ chủ mưu, Aomar Aït Khedache, 69 tuổi, nhận án 8 năm tù. Những tên khác nhận án từ phạt tiền đến 7 năm tù giam.
Kim Kardashian, người đã trực tiếp ra làm chứng, bày tỏ sự biết ơn đối với nhà chức trách Pháp và nói rằng vụ việc là một trải nghiệm kinh hoàng, gây ảnh hưởng lâu dài đến cô và gia đình. “Tôi tin vào sự phát triển và trách nhiệm giải trình, đồng thời cầu nguyện cho sự chữa lành cho tất cả mọi người,” cô nói.
Vụ trộm xảy ra vào Tuần lễ Thời trang Paris khi những tên cướp, cải trang thành cảnh sát, xông vào khách sạn, trói Kardashian và cướp đi số trang sức đắt giá, bao gồm cả chiếc nhẫn đính hôn 4 triệu đô la từ Kanye West.
Khedache khai rằng mình chỉ là một “lính” trong vụ án này và đổ lỗi cho một nhân vật bí ẩn tên “X” hoặc “Ben”. Tuy nhiên, DNA của hắn được tìm thấy trên dây trói Kardashian, đây là một bước đột phá quan trọng giúp phá vụ án.
Một luật sư của Khedache cho biết Kardashian đã tha thứ cho thân chủ của mình. Đáp lại, Kardashian nói: “Tôi đánh giá cao lá thư, tôi tha thứ cho ông. Nhưng điều đó không thay đổi cảm xúc và sự tổn thương, cũng như việc cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.”
Vụ việc khép lại một chương đen tối trong cuộc đời Kardashian, đồng thời cho thấy hệ thống pháp luật vẫn đang hoạt động để mang lại công lý cho các nạn nhân.