Vụ trộm táo tợn diễn ra giữa ban ngày tại Bảo tàng Louvre ở Paris, nơi trưng bày các hiện vật quý giá, đã làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về các biện pháp an ninh tại các bảo tàng trên toàn thế giới. Theo các báo cáo bị rò rỉ từ cơ quan kiểm toán tối cao của Pháp, Cours de Compte, bảo tàng đã phải đối mặt với tình trạng “đầu tư thiếu hụt kinh niên vào hệ thống thông tin” và thậm chí mật khẩu hệ thống giám sát được cho là chỉ đơn giản là “LOUVRE”.
Vào ngày 19 tháng 10, một nhóm gồm bốn đối tượng đã đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo và đánh cắp tám món đồ trang sức, trị giá tổng cộng 88 triệu euro (tương đương 102 triệu đô la Mỹ). Hiện tại, bảy người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án, trong đó bốn người đã bị buộc tội chính thức. Một trong những món đồ bị đánh cắp là một chiếc vương miện đính kim cương và ngọc bích từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III.
Bảo tàng Louvre cho biết họ không “thảo luận về các vấn đề an ninh”. Tuy nhiên, vụ việc này gợi lại nhiều vụ trộm nghệ thuật nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm cả vụ mất cắp bức tranh “Mona Lisa” vào năm 1911 và vụ trộm tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston năm 1990, vụ án này cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Các vụ trộm khác gần đây cũng xảy ra tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris và tại Cung điện Blenheim, nơi một chiếc bồn cầu bằng vàng đã bị đánh cắp.
Bà Laurence des Cars, Giám đốc Bảo tàng Louvre, cho biết chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie, dù bị hư hại, sẽ được khôi phục như một biểu tượng của “sự phục hưng”. Vụ việc này nhấn mạnh thách thức liên tục mà tội phạm nghệ thuật đặt ra cho các hệ thống an ninh bảo tàng trên toàn cầu, theo tin từ Fox News.




























