Một vụ gian lận phúc lợi quy mô lớn tại Minnesota, với ước tính thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đô la, đã bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống quản lý của chính quyền do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Theo bài viết của Liz Peek trên Fox News, vụ việc này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách tiểu bang mà còn làm dấy lên nghi vấn về việc một số tiền bị đánh cắp có thể đã tài trợ cho các tổ chức khủng bố như al-Shabab.
Vụ việc, ban đầu được cho là chỉ là một “sự lạm dụng đơn lẻ trong thời kỳ đại dịch”, đã thu hút sự chú ý của truyền thông lớn sau khi có những báo cáo cho rằng một phần số tiền bị biển thủ đã chảy vào các tổ chức khủng bố. Mặc dù các cơ quan chức năng chưa đưa ra bằng chứng vững chắc về mối liên hệ này, nhưng những cáo buộc đã gây ra làn sóng phẫn nộ.
Thống đốc Tim Walz của Minnesota đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nhiều phía. Nhân viên Sở Nhân Dịch vụ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng ông Walz “đã thất bại Minnesota” và “hoàn toàn chịu trách nhiệm” cho vụ gian lận này. Tổng Thống Donald Trump cũng đã lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội, gọi Minnesota là “trung tâm của hoạt động rửa tiền gian lận” và kêu gọi trục xuất những người nhập cư có liên quan.
Các cơ quan điều tra liên bang đã buộc tội 86 người và kết án 59 người trong các vụ án liên quan đến các chương trình như “Feeding Our Future” và “Housing Stability Services Program”. Các chương trình này, lẽ ra nhằm hỗ trợ trẻ em và những người gặp khó khăn, đã bị những kẻ gian lận lợi dụng để rút ruột ngân sách nhà nước.
Bài báo cũng đặt câu hỏi về việc tại sao chính quyền địa phương lại chậm trễ trong việc xử lý vụ việc, cho rằng có thể do lo ngại “làm phật lòng” cộng đồng người Somali, vốn là một khối cử tri quan trọng của Đảng Dân Chủ tại bang. Vụ bê bối này được xem là một lời cảnh báo về sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình trong các chương trình phúc lợi của chính phủ.






































