Các nhân viên của Ryde Hotel, một địa điểm lịch sử gần Walnut Grove, California, đang vô cùng đau buồn trước sự biến mất bí ẩn của nhiều chú công quý giá. Khách sạn này vốn nổi tiếng với đàn công xinh đẹp tung tăng trên bãi cỏ và thỉnh thoảng ghé thăm sảnh tiệc.
Một nhân chứng cho biết đã thấy hai người đàn ông nhét một chú công vào lồng và đưa lên xe bán tải vào thứ Bảy tuần trước. Đến sáng Chủ nhật, nhân viên khách sạn phát hiện chỉ còn lại bốn chú công trong số hàng chục con thường có mặt tại đây. Vụ việc được mô tả như một “nhát dao đâm vào trái tim” của những người yêu mến loài chim này.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Sacramento đang tiến hành điều tra vụ trộm, được xem là một vụ án trọng tội do giá trị tài sản bị mất. Ước tính, mỗi con công đực có giá khoảng 2.000 đô la, còn con cái là 1.000 đô la. Giám đốc khách sạn bày tỏ lo ngại rằng những chú công có thể đã bị đánh cắp để phục vụ cho các cuộc chọi gà hoặc buôn bán động vật ngoại lai trái phép.
Khách sạn Ryde, với lịch sử gần 140 năm, đã tiếp nhận đàn công từ chủ mới cách đây 14 năm. Các nhân viên đã tăng cường lắp đặt camera an ninh để bảo vệ những chú chim còn lại và hy vọng bằng chứng từ nhân chứng cùng sự điều tra của cảnh sát sẽ giúp sớm tìm lại những chú công bị mất.