Một phiên tòa xét xử một người đàn ông ném bánh mì vào một nhân viên thực thi pháp luật ở Washington, D.C., đã trở thành trò cười trong mắt bồi thẩm đoàn. Vụ việc xảy ra sau khi một nhân viên của Bộ Tư pháp bị buộc tội ném bánh mì vào một sĩ quan, làm dấy lên những cuộc tranh luận về tính nghiêm trọng của hành động này.
Theo tin từ Fox News, các bồi thẩm viên cho biết không khí trong phòng xử án thường xuyên rộn rã tiếng cười khi các nhân chứng ra làm chứng và luật sư tranh luận. Ông Sean Dunn bị cáo buộc hành hung một sĩ quan Tuần tra Biên giới, nhưng sau cùng đã được tuyên trắng án.
Một bồi thẩm viên chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ xong nhanh thôi. Vụ này chẳng có gì. Anh ta ném bánh mì vào viên chức vì biết nó không gây hại gì.” Một bồi thẩm viên khác nhận xét: “Một người bình thường sẽ không nghĩ bánh mì là vũ khí.”
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump tăng cường trấn áp tội phạm ở thủ đô. Luật sư của Dunn khẳng định rằng hành động ném bánh mì là một hình thức phản đối việc triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington, D.C., và không phải là một hành vi bạo lực.
Dunn sau đó phát biểu: “Tôi tin rằng tôi đang bảo vệ quyền của những người nhập cư. Và chúng ta đừng quên rằng Tuyên ngôn của Hoa Kỳ có viết, E Pluribus Unum,” có nghĩa là ‘Từ nhiều người, một người’, mọi sinh mạng đều quan trọng, bất kể bạn đến từ đâu, bất kể bạn đến bằng cách nào, bất kể bạn tự nhận là ai, bạn có quyền sống một cuộc đời tự do.”





































