Vụ mất tích của cô Crystal Rogers ở Kentucky đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ, với việc ba người đàn ông bị kết tội liên quan đến cái chết của cô. Theo lời kể của công tố viên, một sự kiện tưởng chừng như vô nghĩa – một chiếc lốp xe bị xẹp – đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án bí ẩn này. Cô Rogers đã mất tích hơn một thập kỷ, nhưng mãi đến năm nay, ba người đàn ông mới bị kết tội giết người.
Các nhà chức trách chưa bao giờ tìm thấy thi thể của Rogers, cũng không xác định được hiện trường hay hung khí gây án. Công tố viên Shane Young cho biết, nếu chiếc lốp xe không bị xẹp, có lẽ vụ án đã không được phá. “Cuộc gọi điện thoại đó là một sự cố ngoài dự kiến, một chi tiết không nằm trong kế hoạch,” ông nói.
Rogers được cho là đã bị sát hại vào năm 2015. Bạn trai của cô, Brooks Houck, đã bị kết tội giết người và lĩnh án tù chung thân vào tháng 9. Hai người khác bị kết tội âm mưu và tiêu hủy bằng chứng. Các luật sư bào chữa cho rằng thân chủ của họ là nạn nhân của sự ép buộc từ phía cảnh sát. Công tố viên lập luận rằng động cơ giết người là do Houck sợ mất quyền nuôi con. Vụ án có nhiều bằng chứng gián tiếp, nhưng không có bằng chứng vật chất nào liên quan trực tiếp đến những người đàn ông bị kết tội. Vụ việc gây chấn động tại thị trấn nhỏ ở Kentucky, nơi Rogers sinh sống.
Theo NBC News.





























