Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng mà Drake đệ đơn chống lại Universal Music Group (UMG) hôm thứ Năm. Theo đó, lời bài hát gọi siêu sao này là người ấu dâm trong bài hát “Not Like Us” của Kendrick Lamar chỉ là ý kiến cá nhân.
Thẩm phán Jeannette A. Vargas đã bác bỏ vụ kiện bằng một văn bản, mở đầu bằng cách trích dẫn “cuộc chiến ngôn từ gay gắt” và nói rằng vụ việc phát sinh từ “trận chiến rap khét tiếng nhất trong lịch sử thể loại này”.
Vụ kiện, được đệ trình vào tháng Giêng, cáo buộc rằng UMG đã xuất bản và quảng bá “Not Like Us” mặc dù nó bao gồm các cáo buộc ấu dâm sai sự thật chống lại Drake và gợi ý rằng người nghe nên dùng đến hành động tự xử.
Universal Music Group, hãng thu âm mẹ của cả hai nghệ sĩ, đã bác bỏ các cáo buộc. UMG cho biết trong một tuyên bố: “Ngay từ đầu, vụ kiện này là một sự xúc phạm đối với tất cả các nghệ sĩ và sự thể hiện sáng tạo của họ và lẽ ra không bao giờ được đưa ra ánh sáng”.
Lamar không có tên trong vụ kiện.
Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press, hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ đại diện của Drake để yêu cầu bình luận.