Câu chuyện về bà Zulhija Khan, một bác sĩ ở Kabul, và chồng bà, Mahmood Habibi, một cựu quan chức ngành hàng không Afghanistan, đang là tâm điểm trong quan hệ Mỹ-Afghanistan. Bà Khan, hiện sống tại cộng đồng nông nghiệp Soledad, California, đã ba năm mong ngóng tin tức về chồng mình kể từ khi ông bị lực lượng Taliban bắt giữ vào năm 2022. Bà hy vọng vào một cuộc trao đổi tù nhân sắp xảy ra giữa Hoa Kỳ và chính quyền Taliban, như thông báo gần đây từ phía Taliban.
Ông Habibi, 37 tuổi, từng giữ chức vụ Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Afghanistan trước khi Taliban lên nắm quyền. Mặc dù Taliban phủ nhận việc bắt giữ ông, giới chức Hoa Kỳ khẳng định ông đang bị giam giữ. Bà Lisa Curtis, một chuyên gia về an ninh quốc gia, cho rằng việc Taliban không thả ông Habibi là một trở ngại lớn cho việc cải thiện quan hệ song phương và chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang tích cực thúc đẩy việc trả tự do cho ông.
Gia đình ông Habibi cho biết chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã có những hành động quyết liệt hơn so với chính quyền tiền nhiệm để đòi tự do cho ông, bao gồm việc công bố phần thưởng lớn cho thông tin về ông và cử đặc phái viên đến Kabul đàm phán. Kể từ tháng 1 năm nay, ba công dân Mỹ khác đã được trả tự do từ Taliban.
Bà Khan đã phải một mình đưa con gái nhỏ sang Mỹ sau khi chồng bà bị bắt. Bà đang cố gắng theo đuổi việc hành nghề y tại California, nhưng gặp khó khăn do lo lắng cho chồng. Bà cũng vật lộn với cách giải thích cho con gái về hoàn cảnh của cha mình, và bà đã ghi lại mọi khoảnh khắc trưởng thành của con để có thể chia sẻ với chồng khi ông trở về.
Câu chuyện này, theo tin từ Bay Area News Group ngày 19 tháng 9 năm 2025, làm nổi bật những thách thức nhân đạo và ngoại giao phức tạp trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Afghanistan.