Vụ khám xét ở Georgia làm nổi bật nỗi ám ảnh bầu cử năm 2020 của Tổng Thống Trump

Vụ khám xét trụ sở bầu cử tại Georgia bởi FBI làm nổi bật sự ám ảnh của Tổng Thống Donald Trump với kết quả bầu cử năm 2020. Các chuyên gia và chính trị gia bày tỏ lo ngại về việc ông sử dụng cơ quan liên bang cho mục đích cá nhân và…

18501140 Fulton County FBI Raid img 1

Vụ khám xét trụ sở bầu cử của Quận Fulton, Georgia, bởi FBI vào ngày 29 tháng 1 năm 2026, nhằm tìm kiếm các lá phiếu từ cuộc bầu cử năm 2020, nhấn mạnh sự ám ảnh kéo dài của Tổng Thống Donald Trump về kết quả bầu cử đã thua.

Hành động này diễn ra sau những phát biểu của Tổng Thống Trump đầu tháng này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, khi ông ám chỉ các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử là sắp xảy ra. Các chuyên gia, bao gồm Giáo sư Luật Rick Hasen của UCLA, nhận định việc Tổng Thống Trump sử dụng FBI để theo đuổi mối bận tâm của mình đối với cuộc bầu cử năm 2020 là một phần trong mô hình Tổng Thống biến chính phủ liên bang thành công cụ cá nhân để trả thù.

Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của Georgia, thuộc Đảng Dân chủ, đã so sánh vụ khám xét này với chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota do Tổng Thống Trump phát động, gọi đó là hành động mới nhất của ông nhằm vào thống đốc bang này. Ông Ossoff cho biết: “Từ Minnesota đến Georgia, trước toàn thế giới, là hình ảnh một vị Tổng thống đang mất kiểm soát, sử dụng cơ quan thực thi pháp luật liên bang như một công cụ quyền lực cá nhân và trả thù không bị kiểm soát.”

Vụ việc cũng diễn ra trong bối cảnh các quan chức bầu cử trên toàn quốc đang rục rịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Nhiều người lo ngại Tổng Thống Trump đang dọn đường cho một hành động tương tự như năm 2020, khi ông từng cân nhắc sử dụng quân đội để thu giữ các máy bỏ phiếu sau khi thua cuộc.

Kristin Nabers từ nhóm All Voting Is Local nhận định: “Georgia là một bản thiết kế. Nếu họ có thể lấy đi vật liệu bầu cử ở đây, thì điều gì sẽ ngăn cản họ lấy vật liệu bầu cử hoặc máy móc từ một tiểu bang khác sau khi họ thua?”

Georgia là tâm điểm trong nỗi ám ảnh của Tổng Thống Trump về cuộc bầu cử năm 2020. Ông từng gọi điện cho Ngoại trưởng Cộng hòa Brad Raffensperger, yêu cầu ông “tìm” thêm 11.780 phiếu bầu cho mình. Ông Raffensperger đã từ chối, và các cuộc kiểm tra liên tục đã xác nhận ông Joe Biden, thuộc Đảng Dân chủ, là người chiến thắng sít sao tại Georgia. Các đồng minh của Tổng Thống Trump lặp lại những tuyên bố sai lệch về gian lận bầu cử đã phải đối mặt với các vụ kiện phỉ báng, trong đó có cựu Thị trưởng New York Rudolph Giuliani, người đã phải bồi thường 148 triệu đô la cho hai nhân viên bầu cử Georgia.

Theo ABC News, Tổng Thống Trump, trong suốt nhiệm kỳ của mình, dù bận rộn với các cuộc chiến ở Gaza và Ukraine, cũng như thông qua các dự luật về thuế và chi tiêu, ông vẫn luôn dành thời gian để quay trở lại chủ đề cuộc bầu cử năm 2020. Ông liên tục gọi cuộc bầu cử là gian lận và cho rằng Đảng Dân chủ đã gian lận.


follow nhận tin mới

tin mới