Vụ gian lận ở Minnesota phơi bày văn hóa hưởng lợi đang hủy hoại Giấc Mơ Mỹ

Một bài viết trên Fox News cho thấy vụ gian lận ở Minnesota đã phơi bày văn hóa hưởng lợi đang làm suy yếu Giấc Mơ Mỹ. Tác giả, một mục sư, chỉ trích việc lợi dụng các chương trình phúc lợi của chính phủ, đặc biệt là trong cộng đồng người Mỹ gốc Somali,…

tim walz st. paul minnesota jan. 5 2025

Trong khi tiếp tục cuộc hành trình “Đi bộ xuyên nước Mỹ”, tôi đã suy ngẫm về những tin tức đáng buồn từ Minnesota. Tại đây, những tranh cãi vẫn tiếp diễn xung quanh một loạt các cáo buộc và điều tra về gian lận tràn lan trong các chương trình dịch vụ xã hội do chính phủ tài trợ, liên quan không cân xứng đến cộng đồng người Mỹ gốc Somali lớn của Minnesota. Theo nguồn tin từ Fox News, có những cáo buộc về việc biển thủ hàng tỷ đô la từ những người đóng thuế Mỹ chăm chỉ và chuyển cho các trung tâm chăm sóc ban ngày không có trẻ em, cũng như các chương trình trị liệu bệnh tự kỷ, nhà ở và Medicaid.

Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội khiến tôi phẫn nộ, nhắc nhở tôi tại sao cuộc “Đi bộ xuyên nước Mỹ” này lại quan trọng đến vậy. Trong video, một phụ nữ Mỹ gốc Somali trẻ tuổi tự hào tuyên bố rằng cộng đồng của cô ấy “thành công” ở Mỹ, nhưng sự thành công này không phải nhờ vào tinh thần kinh doanh hay đổi mới, mà là nhờ vào việc làm chủ hệ thống hỗ trợ của chính phủ. Cô ta tiết lộ rằng gần 89% hộ gia đình người Somalia nhập cư có con ở Minnesota dựa vào một số hình thức phúc lợi. Con số này vẫn ở mức báo động 86% đối với những người đã sống ở Mỹ hơn một thập kỷ. Trong khi đó, chỉ có 21% hộ gia đình do người bản xứ đứng đầu phụ thuộc vào một số hình thức phúc lợi. Khoảng 27% hộ gia đình do người Somalia đứng đầu nhận tiền mặt, so với 6% của người bản xứ. Khoảng 54% hộ gia đình do người Somalia đứng đầu nhận tem phiếu thực phẩm so với 7% của người bản xứ. Và 73% hộ gia đình do người Somalia đứng đầu nhận Medicaid so với 18% của người bản xứ.

Đây không phải là thành công. Đây là sự bóc lột. Đây là hành vi cướp bóc. Hơn hết, đây là sự phụ thuộc tồi tệ nhất – sự phụ thuộc có chủ ý. Nhà thờ của tôi đã dành nhiều năm để đấu tranh để phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo và bạo lực. Nhưng tìm thấy niềm tự hào trong đó? Khai thác nó đến mức “thành công?” Đó là tội lỗi. Đó là chống lại các giá trị của Mỹ.

Thống đốc Minnesota, Tim Walz, và Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey, đã áp dụng cách tiếp cận tội lỗi của người da trắng, gọi bất cứ ai phản đối sự bóc lột này là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Liệu chúng ta có cho phép họ lấn át chúng ta một lần nữa không? Những người Mỹ mang tội lỗi da trắng này đã làm suy yếu quốc gia vĩ đại của chúng ta kể từ những năm 1960, và họ là những kẻ hủy diệt tài năng – nguyên tắc vĩ đại đã xây dựng quốc gia của chúng ta.

Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng. Nước Mỹ phát triển mạnh mẽ khi chúng ta khen thưởng tài năng và trách nhiệm, không phải sự hưởng lợi. Các chính sách tập trung người tị nạn, không khuyến khích sự đồng hóa hoặc khuyến khích sự phụ thuộc không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai. Chúng cản trở chính những người mà chúng được tạo ra để giúp đỡ và làm gánh nặng cho những người đóng thuế chăm chỉ.

Chúng ta phải trừng phạt những kẻ đã bóc lột đồng tiền của người lao động Mỹ một cách trắng trợn như vậy. Đó là một bước cần thiết nếu chúng ta thực sự muốn khôi phục và sửa chữa Giấc Mơ Mỹ.


follow nhận tin mới

tin mới