Vụ ‘Crypto King’ tra tấn nạn nhân ở NYC: Nghi phạm thứ hai ra đầu thú

Vụ án bắt cóc và tra tấn dã man một doanh nhân người Ý tại một căn nhà phố sang trọng ở New York đang có diễn biến mới khi nghi phạm thứ hai đã ra trình diện cảnh sát.

Theo thông tin từ giới chức, William Duplessie, người được xác định là đối tác kinh doanh của nghi phạm chính, đã tự nguyện ra đầu thú cùng với các luật sư của mình. Vai trò cụ thể của Duplessie trong vụ án vẫn chưa được công bố.

Nghi phạm chính trong vụ việc gây chấn động này là John Woeltz, 37 tuổi, được biết đến trong giới tiền mã hóa với biệt danh ‘crypto king của Kentucky’. Woeltz đã bị bắt giữ trước đó và đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm bắt cóc, giam giữ người trái pháp luật và hành hung.

Nạn nhân là một công dân Ý, cũng được cho là đối tác kinh doanh của cả Woeltz và Duplessie. Các nhà điều tra nhận định mối quan hệ giữa ba người này đã tồn tại sự căng thẳng từ trước. Nạn nhân bị bắt cóc sau khi đến NYC vào ngày 6 tháng 5 và bị giam giữ tại căn nhà phố 6 tầng thuê ở khu Nolita suốt 17 ngày liên tục.

Mục đích chính của vụ bắt cóc được cho là để đòi mật khẩu ví Bitcoin của nạn nhân. Khi nạn nhân 28 tuổi kiên quyết từ chối hợp tác, các nghi phạm đã bắt đầu hành vi tra tấn vô cùng tàn bạo. Nạn nhân bị trói tay, bị đánh bằng súng, bị dí súng vào đầu, thậm chí bị dùng cưa máy vào chân, bị tiểu tiện lên người, bị treo lủng lẳng ngoài tòa nhà và bị đe dọa tính mạng người thân.

Sau hơn hai tuần bị giam cầm và tra tấn, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát vào ngày thứ Sáu tuần trước. Cảnh sát phát hiện anh trong tình trạng người đầy thương tích, vết bầm tím và có dấu vết bị trói ở cổ tay. Đoạn video độc quyền do NBC New York thu được cho thấy cảnh nạn nhân, người bơ phờ và không mang giày, chạy hoảng loạn trên phố Spring và cầu cứu sự giúp đỡ từ một cảnh sát giao thông gần đó.

Sau khi Woeltz bị bắt, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn nhà thuê sang trọng này và thu được nhiều bằng chứng kinh hoàng tại hiện trường. Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đã tìm thấy nhiều tấm ảnh chụp bằng máy ảnh Polaroid ghi lại cảnh nạn nhân bị trói và tra tấn, cùng với nhiều dụng cụ tra tấn và một khẩu súng được cho là đã sử dụng trong vụ án.

Woeltz được mô tả là một nhà giao dịch tiền mã hóa lớn từ Kentucky với tài sản ước tính khoảng 100 triệu USD. Nạn nhân cũng có giá trị tài sản đáng kể, ước tính 30 triệu USD. Căn nhà phố sang trọng nơi xảy ra vụ án được Woeltz thuê với chi phí không dưới 30.000 USD mỗi tháng. Nơi này được mô tả như một ‘nhà chung cao cấp’ với nhiều chai rượu và cả cột múa trong tầng hầm. Dù hàng xóm thường xuyên nghe thấy tiếng tiệc tùng ầm ĩ, họ hoàn toàn không biết về hành vi tra tấn kinh hoàng đang diễn ra bên trong.

Nguồn tin từ NBC News cho biết, mối quan hệ giữa Woeltz và hai đối tác còn lại khá phức tạp, từng có xích mích nhưng chưa bao giờ dẫn đến mức độ bạo lực như lần này. Mối tương tác giữa họ được ví von giống như kiểu ‘Sói già phố Wall’ pha trộn với hình ảnh ‘trai tráng học đường nổi loạn’.

Woeltz hiện đang bị giam giữ mà không được phép bảo lãnh. Duplessie dự kiến cũng sẽ sớm đối mặt với các cáo buộc liên quan.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú