Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đe dọa đến uy tín của tổ chức này. Công tố viên trưởng Karim Khan bị cáo buộc có hành vi sai trái nghiêm trọng, bao gồm cả tấn công tình dục. Trong khi đó, ông Khan lại đổ lỗi cho Israel về những rắc rối này.
ICC đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn này, một cách để loại bỏ ông Khan trong khi vẫn bảo vệ lập trường lâu nay của tòa án đối với Israel và Hoa Kỳ, vốn bị chỉ trích. Liệu điều này có thành công? Ông Khan bị cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên cấp dưới của ICC trong hơn một năm, ngay cả trong khuôn viên ICC, và sau đó trả đũa những người tố cáo và những người ủng hộ nạn nhân. Một nạn nhân khác cũng đã lên tiếng.
ICC đã chậm trễ trong việc phản hồi trong hơn 18 tháng, với việc ông Khan được cho nghỉ phép hưởng lương từ tháng 5 năm 2025. Ngày 12 tháng 12 năm 2025, các quan chức thông báo rằng giai đoạn tìm hiểu sự thật của một cuộc điều tra bí mật của Liên Hợp Quốc đã hoàn tất và giai đoạn phân tích pháp lý của các “chuyên gia tư pháp” giấu tên sẽ mất thêm 30 ngày.
Cả ông Khan và nạn nhân được cho là của ông đều ủng hộ chiến lược tương tự Israel với Hamas và sử dụng ICC để theo đuổi các cáo buộc hình sự chống lại các quan chức Israel. Do đó, đề xuất của ông Khan rằng người tố cáo, người cũng là người Hồi giáo, đã bị tình báo Israel tác động đã gây ra sự hoài nghi. Các báo cáo về một chiến dịch bí mật do Qatar hậu thuẫn nhằm làm lộ ra mối liên hệ của Israel dường như không tìm thấy gì.
Vấn đề đối với ICC không chỉ là luật sư hình sự quốc tế hàng đầu của họ hiện đang bị vướng vào những cáo buộc hình sự gây tổn hại, mà bản thân tổ chức này đã bị hoen ố không thể phủ nhận.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 2024, ông Khan biết rằng thông tin về các cáo buộc đã lan truyền trong ICC. Vào thời điểm đó, ông và nhân viên của ông đang chuẩn bị cho một chuyến đi đến Israel vào cuối tháng 5, sau lời đề nghị hợp tác đặc biệt từ Jerusalem. Thay vào đó, vào ngày 20 tháng 5, ông Khan đột ngột hủy bỏ chuyến đi và công khai thông báo trên CNN rằng ông đang tìm kiếm lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.
Người tố cáo nói rằng: “Tôi đã cố gắng hết sức có thể vì tôi không muốn làm hỏng các lệnh bắt giữ người Palestine.” Đó là một minh chứng đáng ghê tởm về cách áp lực chính trị có thể làm xói mòn cả phẩm giá con người cơ bản.
Theo tin từ Fox News, tình hình hiện nay đang đặt ra câu hỏi về tương lai của ICC và tính hợp pháp trong bối cảnh các cáo buộc nghiêm trọng. Cuộc chiến pháp lý này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của ICC mà còn đặt ra những câu hỏi lớn hơn về công lý quốc tế.


































