BEAVERTON, Oregon – Các bậc phụ huynh tại một trường mẫu giáo ở vùng ngoại ô Portland đang bàng hoàng sau khi nhân viên di trú bắt giữ một người cha ngay trước cổng trường trong giờ đưa trẻ buổi sáng. Vụ việc xảy ra khi các nhân viên công lực đập vỡ cửa kính xe để bắt giữ người này trước sự chứng kiến của nhiều trẻ em, phụ huynh và nhân viên nhà trường.
Natalie Berning, một phụ huynh có con đang học tại trường Montessori ở Beaverton, cho biết: “Tôi cảm thấy một nhà trẻ, nơi trẻ em được chăm sóc, phải là một nơi an toàn. Vụ việc này không chỉ gây tổn thương cho gia đình mà còn cho tất cả những đứa trẻ khác.”
Mahdi Khanbabazadeh, 38 tuổi, một bác sĩ nắn khớp xương và là công dân Iran, đã bị Sở Di Trú và Hải Quan (ICE) chặn xe khi đang chở con đến trường vào thứ Ba. Theo lời kể của vợ ông, người yêu cầu giấu tên vì lo ngại cho sự riêng tư của bản thân và con nhỏ, sau khi ông yêu cầu được đưa con đến trường trước, ông đã tiếp tục lái xe và gọi điện cho vợ để thông báo sự việc.
Vợ ông Khanbabazadeh vội vã đến trường, đưa con vào trong. Ông Khanbabazadeh ở lại trong xe tại bãi đậu xe và hỏi liệu ông có thể di chuyển đến một nơi không thuộc khuôn viên trường để không ảnh hưởng đến bọn trẻ và các gia đình khác hay không. Khi ông vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe và bắt đầu mở cửa xe để bước ra thì các nhân viên công lực đã đập vỡ cửa kính và bắt giữ ông, theo lời kể của vợ ông.
Kellie Burns, một phụ huynh có hai con đang học tại trường mẫu giáo, cho biết chồng bà đã chứng kiến và nghe thấy tiếng kính vỡ.
Bà nói: “Hơn hết, chúng tôi muốn bày tỏ rằng hành động này là bạo lực và vô nhân đạo một cách không cần thiết. Mọi người đều cảm thấy bất lực. Mọi người đều sợ hãi.”
ICE cho biết họ bắt giữ ông Khanbabazadeh vì ông đã ở quá thời hạn visa, điều mà vợ ông phủ nhận.
ICE cho biết trong một tuyên bố: “Các nhân viên đã cố gắng bắt giữ ông Khanbabazadeh trong một vụ dừng xe khi ông yêu cầu được phép đưa con đến nhà trẻ. Các nhân viên đã cho phép ông đến bãi đậu xe của nhà trẻ, nơi ông ngừng hợp tác, chống lại việc bắt giữ và từ chối ra khỏi xe, dẫn đến việc các nhân viên ICE phải phá một trong các cửa sổ để hoàn thành việc bắt giữ.”
Các quan chức di trú đã tăng cường các vụ bắt giữ trên khắp cả nước kể từ tháng Năm. Sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng, chính quyền của ông đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc bắt giữ người nhập cư tại các trường học, cơ sở y tế và nơi thờ tự, gây ra những lo ngại về việc đến những nơi từng được coi là không gian an toàn.
Sau các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ vào Iran hồi tháng Sáu, các quan chức đã rầm rộ thông báo về các vụ bắt giữ người Iran, một số người đã định cư ở Hoa Kỳ từ lâu.
Vợ ông Khanbabazadeh cho biết ông luôn duy trì tình trạng hợp pháp. Sau khi ông đến bằng visa du học hợp lệ và họ kết hôn, họ đã nộp tất cả các giấy tờ cần thiết để điều chỉnh tình trạng của ông và đang chờ đợi quyết định cuối cùng sau cuộc phỏng vấn thẻ xanh của họ vài tháng trước.
Bà cho biết ông Khanbabazadeh đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ ICE ở Tacoma, Washington.
Guidepost Global Education, đơn vị quản lý trường Montessori, gọi vụ việc này là “vô cùng đáng buồn.”
Giám đốc điều hành Maris Mendes cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi hiểu rằng sự cố này đặt ra những câu hỏi lớn hơn về cách các hành động thực thi pháp luật giao thoa với môi trường học đường. Chúng tôi không hề quên trải nghiệm này có thể đáng sợ và gây hoang mang như thế nào đối với những người có liên quan — đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ có thể đã chứng kiến nó khi đến trường với cha mẹ.”
Các phụ huynh cho biết họ muốn ủng hộ gia đình và các giáo viên.
Bà Burns nói: “Chúng tôi biết điều đó đang xảy ra trên khắp đất nước, tất nhiên, nhưng không ai chuẩn bị tinh thần cho việc trường mẫu giáo của họ… phải đối phó với nó. Đó thực sự là một cơn ác mộng.”
Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press.