Vụ án “thế kỷ” của Tòa Thánh Vatican, một cuộc điều tra tài chính phức tạp đã hé lộ những câu chuyện ly kỳ về thù hằn cá nhân, hoạt động gián điệp và thậm chí cả việc trả tiền chuộc cho phiến quân Hồi giáo, đang bước vào giai đoạn phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến khai mạc vào Thứ Hai này có thể mang đến thêm nhiều tình tiết chấn động.
Vụ án ban đầu tập trung vào khoản đầu tư 350 triệu euro của Tòa Thánh vào một bất động sản xa xỉ ở London. Các công tố viên cáo buộc rằng các nhà môi giới và các giáo sĩ Vatican đã biển thủ hàng chục triệu euro tiền phí và hoa hồng, sau đó tống tiền Tòa Thánh 15 triệu euro để giành quyền kiểm soát tài sản này. Một nhánh của cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Giáo Hoàng Francis từng chấp thuận trả tới 1 triệu euro tiền chuộc để giải thoát một nữ tu bị phiến quân Hồi giáo liên kết với al-Qaeda bắt cóc ở Mali.
Đức Hồng Y Angelo Becciu, một nhân vật từng rất quyền lực, đã bị kết tội biển thủ vì gửi 100.000 euro tiền của Vatican cho một quỹ từ thiện do anh trai ông kiểm soát, và hàng trăm ngàn euro khác cho một nhà phân tích an ninh tự phong. Ông bị kết án 5 năm rưỡi tù giam cùng với tám bị cáo khác về tội biển thủ, lạm dụng chức vụ và lừa đảo. Tất cả các bị cáo đều khẳng định mình vô tội và đã kháng cáo.
Trong hai năm kể từ khi bản án sơ thẩm được tuyên, hàng ngàn trang tin nhắn văn bản và âm thanh qua WhatsApp giữa các bên liên quan đã được công khai, làm dấy lên những nghi ngờ mới về độ tin cậy của phiên tòa và hệ thống pháp luật của Vatican. Những liên lạc riêng tư này, theo báo Domani, cho thấy hành vi đáng ngờ của cảnh sát, công tố viên Vatican và chính Giáo Hoàng Francis, cùng với một nỗ lực hậu trường nhằm nhắm mục tiêu vào Đức Hồng Y Becciu.
Các luật sư của Becciu và các bị cáo khác đang tìm cách đưa các đoạn tin nhắn này vào làm bằng chứng. Họ lập luận rằng những tin nhắn này củng cố tuyên bố của họ rằng thân chủ của họ đã không được xét xử công bằng trong một chế độ quân chủ tuyệt đối, nơi Giáo Hoàng Francis đã can thiệp liên tục vào cuộc điều tra. Họ cho rằng những tin nhắn này chứng minh cuộc điều tra, do Giáo Hoàng Francis mong muốn như một dấu hiệu của cam kết cải cách tài chính, đã bị “ô nhiễm” ngay từ đầu.
Cuộc điều tra cũng hé lộ rằng Giáo Hoàng Francis đã can thiệp vào cuộc điều tra bằng cách ban hành bốn sắc lệnh bí mật, mang lại lợi ích lớn cho các công tố viên. Các sắc lệnh này, được ký vào năm 2019 và 2020, trao cho các công tố viên quyền hạn rộng rãi để điều tra, bao gồm việc nghe lén không kiểm soát và sai lệch so với luật hiện hành. Các tin nhắn WhatsApp cũng cho thấy vai trò của Giáo Hoàng Francis còn sâu rộng hơn, bao gồm việc ông cho Perlasca vay tiền sau khi tài khoản ngân hàng của ông này bị phong tỏa, và khuyến khích Perlasca hợp tác với các công tố viên để chống lại Becciu.
Tòa Thánh Vatican vẫn khẳng định rằng phiên tòa là công bằng và bên bào chữa đã có mọi cơ hội để trình bày quan điểm của mình, theo tin từ ABC News.