Vụ xét xử hai người đàn ông Anh bị cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh đã sụp đổ vì chính phủ Anh từ chối gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia, Giám đốc Công tố Stephen Parkinson cho biết. Christopher Cash, cựu nhà nghiên cứu nghị viện, và Christopher Berry, một học giả, đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bí mật Chính thức vào tháng 4 năm 2024, vì cung cấp thông tin hoặc tài liệu có thể “hữu ích cho kẻ thù” và “gây tổn hại đến sự an toàn hoặc lợi ích” của Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, ông Parkinson cho biết vụ án không thể tiếp tục vì không có quan chức chính phủ nào sẵn sàng làm chứng rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1911, các công tố viên phải chứng minh bị cáo hành động vì một “kẻ thù”.
Hai bị cáo đều phủ nhận mọi hành vi sai trái, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc là bịa đặt và là “sự phỉ báng ác ý”. Vụ án bị hủy bỏ vào tháng trước, chỉ vài tuần trước khi phiên tòa dự kiến bắt đầu, với các công tố viên cho rằng không có đủ bằng chứng. Vụ việc này đã làm dấy lên những cáo buộc về sự can thiệp chính trị, điều mà chính phủ Anh phủ nhận.
Các cơ quan tình báo Anh đã tăng cường cảnh báo về các hoạt động ngầm của Bắc Kinh trong những năm gần đây. Mặc dù chính phủ coi Bắc Kinh là một thách thức chiến lược, nhưng không phải là kẻ thù. Thủ tướng Keir Starmer cho biết chính phủ không thể đưa ra lời khai mà các công tố viên mong muốn vì người tiền nhiệm của ông, khi đó đang nắm quyền, đã không chỉ định Trung Quốc là mối đe dọa. Ông nhấn mạnh rằng bằng chứng phải dựa trên đánh giá của chính phủ Bảo thủ trước đó, nơi gọi Trung Quốc là “thách thức định hình kỷ nguyên”.