Taylor Jenkins Reid, nữ nhà văn đứng sau các tác phẩm bán chạy như ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo’ và ‘Daisy Jones & the Six,’ vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên ‘Atmosphere: A Love Story’. Đây là một sự chuyển hướng của Reid, khi câu chuyện lần này không còn xoay quanh giới giải trí hào nhoáng mà đưa độc giả vào không gian, cụ thể là chương trình tàu con thoi của NASA thập niên 1980.
‘Atmosphere’ kể về hành trình của Joan Goodwin, một nhà thiên văn học được chọn vào chương trình phi hành gia của NASA. Cùng với các đồng nghiệp, cô trải qua quá trình huấn luyện gian khổ để rồi chạm tới ước mơ bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào tháng 12 năm 1984. Câu chuyện được kể theo hai dòng thời gian đan xen: những ngày đầu tiên Joan tham gia chương trình và sự kiện thảm khốc.
Chia sẻ với The Associated Press, Reid cho biết việc nghiên cứu cho cuốn sách này tốn nhiều công sức hơn hẳn những dự án trước đây của cô, vốn thường chỉ mất khoảng 6-8 tuần. Lần này, Reid phải tìm hiểu sâu về tàu con thoi, các quy trình của NASA và thậm chí phải liên hệ với những chuyên gia thực thụ. Cô rất bất ngờ khi nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, trong đó có Paul Dye, giám đốc chuyến bay lâu năm nhất của NASA. Ông đã dành hàng giờ để giải thích cặn kẽ, giúp Reid xây dựng các tình huống kịch tính một cách chính xác.
Ngoài ra, Reid cũng chia sẻ về việc tác phẩm ‘Atmosphere’ đang được bộ đôi đạo diễn/biên kịch của ‘Captain Marvel’ là Anna Boden và Ryan Fleck chuyển thể thành phim điện ảnh. Các fan của cô cũng vui mừng khi biết Netflix đang thực hiện series ‘Carrie Soto’ với sự tham gia điều hành sản xuất của huyền thoại quần vợt Serena Williams. Nữ nhà văn thừa nhận cô đã run bần bật khi lần đầu gặp Serena, bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao dành cho bà.
Về dự án được mong chờ nhất là phim chuyển thể ‘The Seven Husbands of Evelyn Hugo,’ Reid cho biết mọi người đang làm việc rất nỗ lực để đảm bảo phim làm hài lòng độc giả. Dù chưa thể tiết lộ nhiều, cô khẳng định Netflix rất tôn trọng lượng fan hùng hậu của cuốn sách và đang cố gắng hết sức để đưa câu chuyện lên màn ảnh một cách hoàn hảo nhất.
Qua quá trình viết ‘Atmosphere’, Reid cũng khám phá tình yêu mới dành cho thiên văn học. Cô kể lại trải nghiệm xúc động khi được ngắm bầu trời đầy sao tại một công viên Dark Sky, nhận ra sự nhỏ bé của bản thân trước vũ trụ rộng lớn.
(Theo The Associated Press)