Huyền thoại boxing người Mexico, Julio César Chávez, đang lên tiếng bảo vệ con trai mình, Julio César Chávez Jr., sau khi anh này bị Sở Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tại Los Angeles. Theo thông tin từ Associated Press, Chávez Jr. bị cáo buộc ở lại Mỹ quá hạn visa và khai gian trong đơn xin thẻ xanh.
Ông Chávez (cha) khẳng định tin vào sự vô tội của con trai mình, bất chấp những cáo buộc về việc Chávez Jr. có liên hệ với các hoạt động buôn bán ma túy và một lệnh truy nã đang có hiệu lực ở Mexico liên quan đến cáo buộc buôn lậu vũ khí và ma túy.
“Thật phức tạp, có rất nhiều lời bàn tán, nhưng chúng tôi bình tĩnh vì biết con trai tôi vô tội,” ông Chávez nói với tờ báo El Heraldo. “Con trai tôi có thể là bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng nó không phải là một tên tội phạm.”
Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chávez Jr. thua trận trước Jake Paul ở Anaheim, California. Theo nguồn tin từ AP, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết đã xác định Chávez Jr. nên bị bắt vào ngày 27 tháng 6, một ngày trước trận đấu, nhưng không rõ lý do tại sao họ lại trì hoãn việc thực hiện cho đến sau sự kiện.
Ông Chávez (cha) đặt câu hỏi về thời điểm bắt giữ, cho rằng con trai ông đã đóng thuế ở Hoa Kỳ trong ba năm và hiện đang bị cáo buộc rửa tiền ở Mexico. Ông kêu gọi mọi người tin tưởng vào luật pháp và nhấn mạnh rằng việc quen biết một số người không có nghĩa là con trai ông là một kẻ buôn ma túy.