Cộng đồng đấu vật chuyên nghiệp vừa đón nhận tin buồn khi huyền thoại “hardcore” Sabu, tên thật là Terry Brunk, đã qua đời ở tuổi 60. Thông tin này được cả World Wrestling Entertainment (WWE) và All Elite Wrestling (AEW) xác nhận vào Chủ Nhật vừa qua.
WWE bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Sabu, người được biết đến rộng rãi trong giới mộ điệu. AEW cũng chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng Sabu đã cống hiến tất cả cho đấu vật chuyên nghiệp, từ những trận đấu dây thép gai đến các pha mạo hiểm khó quên. Họ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ của ông.
Hiện tại, nguyên nhân và thời điểm chính xác Sabu qua đời vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Sabu nổi danh từ những năm 1990 khi thi đấu cho Extreme Championship Wrestling (ECW). Ông được coi là người tiên phong cho phong cách đấu vật “hardcore”, với những cú nhảy từ ghế, đập đối thủ xuyên bàn hay thậm chí là dây thép gai. Phong cách này chịu ảnh hưởng từ người chú của ông, huyền thoại Ed “The Sheik” Farhat.
Tại ECW, Sabu đã có những trận đấu đáng nhớ với các tên tuổi cùng thời như Rob Van Dam, Mick Foley và Taz. Dù ECW nổi tiếng với việc các đô vật sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao, Sabu vẫn tạo được dấu ấn riêng biệt.
Với những pha bay lượn từ dây đài xuống sàn đấu hay cú double leg-drop xuyên bàn và thang, phong cách thi đấu của Sabu, dù không phải lúc nào cũng đẹp mắt nhưng luôn ấn tượng và thu hút, đã giúp ông trở thành một trong những đô vật được yêu thích.
Năm 2006, ông ký hợp đồng với WWE khi công ty này hồi sinh thương hiệu ECW. Tại WrestleMania 23 năm sau đó, ông cùng các “cựu binh” ECW khác như Van Dam, Tommy Dreamer và The Sandman đã đánh bại nhóm New Breed trước hơn 80.000 khán giả ở Detroit. Ông rời WWE cuối năm đó.
Trước và sau thời gian ở WWE, Sabu đã thi đấu cho nhiều giải đấu hàng đầu thế giới như New Japan Pro-Wrestling, AAA, CMLL và hàng chục giải độc lập khác. Ông tiếp tục thi đấu rất lâu sau khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã giải nghệ.
Theo NBC News, trận đấu cuối cùng của Sabu (và là trận đầu tiên kể từ năm 2021) diễn ra vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, khi ông đánh bại Joey Janela. Đáng chú ý, trong trận đấu này, ông đã bị đập xuyên bàn và ngã xuống dây thép gai.
Nhà báo chuyên về đấu vật Dave Meltzer gọi Sabu là “vua của các trận đấu tử thần” và ghi nhận công lao của ông trong việc phổ biến phong cách hardcore ở Mỹ. Ông nói Sabu chính là “cha đỡ đầu” của phong cách này.
Nhiều tên tuổi lớn trong làng đấu vật đã bày tỏ sự tiếc thương và nhớ về Sabu như một huyền thoại và một người bạn. Đô vật Taz, người có trận ra mắt ECW năm 1993 đối đầu với Sabu, chia sẻ rằng sự nghiệp của ông sẽ không thể có được như ngày nay nếu không có Sabu.
Tài khoản X của series phim tài liệu “Dark Side of the Ring” cũng cho biết tin Sabu qua đời là một cú sốc, bởi ông sẽ xuất hiện trong tập phim sắp tới tri ân người chú của mình.
Đô vật Matt Hardy nhận định Sabu là một người tiên phong, có vai trò lớn trong việc mở rộng giới hạn của một trận đấu vật chuyên nghiệp. Ông nhấn mạnh việc sử dụng bàn phổ biến trong đấu vật ngày nay chính là nhờ Terry Brunk, người đã biến một vật vô tri thành yếu tố không thể thiếu trong các trận đấu của mình. Hardy cũng cho rằng Sabu có ảnh hưởng lớn đến phong cách thi đấu hiện tại, dù đóng góp của ông vẫn chưa được nhiều người đánh giá đúng mức.
Đô vật Mark Briscoe của AEW chia sẻ trên X rằng “Không ai khiến tôi muốn trở thành đô vật hơn Sabu. Hãy yên nghỉ, một huyền thoại hardcore thực thụ.”