Một người vợ mang thai đang có lời khẩn cầu tha thiết mong chồng mình được trở về nhà trước khi hạ sinh con của họ. Gennadiy Glushchuk, một mục sư Cơ đốc giáo tại Los Angeles, đã bị các đặc vụ của Cơ quan Di trú và Thực thi Pháp luật (ICE) bắt giữ hai tuần trước tại khu trung tâm thành phố trong một lần kiểm tra nhập cư định kỳ.
Gennadiy sinh ra tại Liên Xô cũ và không phải là công dân Hoa Kỳ. Ông chuyển đến Mỹ năm 2009 khi mới 10 tuổi. Kể từ đó, ông đã được giám sát và mỗi năm đều được phép ở lại, ngoại trừ năm nay. Các đặc vụ liên bang hiện đang giam giữ ông ở El Paso, Texas. Ông Glushchuk là một mục sư, người chồng và người cha của hai đứa con, với đứa thứ ba sắp chào đời. Tuy nhiên, ông có một quá khứ, đã từng thụ án 13 năm tù, bao gồm cả án phạt về tội cướp có vũ trang.
Vợ ông, Yekaterina, cho biết chồng bà là người đã ăn năn hối cải. Bà nói rằng ông đang bị giam giữ “mà không có lời giải thích rõ ràng hay hướng giải quyết nào”. Bà Yekaterina tâm sự: “Họ chỉ nói ông ấy phải ở lại và họ phải giam giữ ông ấy”. Bà hy vọng cơ quan di trú sẽ thể hiện lòng thương xót với chồng mình và cho phép ông được về nhà với sự giám sát. Bà cho biết chồng mình là người đã thay đổi.
“Chồng tôi và tôi, chúng tôi hiểu rằng đây chỉ là hậu quả của quá khứ. Khi anh ấy đưa ra những lựa chọn sai lầm trong quá khứ, anh ấy không phải là con người của ngày hôm nay. Tôi sẽ sinh con cho anh ấy trong hai tuần nữa. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi sẽ không cần phải rời khỏi nhà để có thể đưa em bé về nhà, dù anh ấy có ở bên tôi hay không,” bà chia sẻ đầy xúc động với FOX 11.
Ông Glushchuk đã mất thẻ xanh sau một vụ liên quan đến pháp luật. Ông đã sống dưới sự giám sát hơn 15 năm. Ông được phép ở lại vì Ukraine từ chối nhận lại ông. Giờ đây, vợ ông cho biết họ đang cạn thời gian, và bà chỉ mong chồng mình có mặt cho ngày sinh của con trai họ. Theo tin từ FOX 11, một tài khoản GoFundMe đã được lập để giúp gia đình trang trải chi phí.