Theo một báo cáo mới đây từ tạp chí People, bà Bianca Censori, vợ của nam rapper Ye (tên thật là Kanye West), đã nhiều lần tìm cách rời bỏ cuộc hôn nhân đầy sóng gió của họ trước khi nam nghệ sĩ này nhập viện cai nghiện trong những tháng gần đây.
Một nguồn tin giấu tên cho biết bà Censori đã cảm thấy “rất không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình” trong một thời gian dài và đã “cố gắng thoát ra nhiều lần”.
Bà Censori, một nhà thiết kế kiến trúc cho thương hiệu Yeezy, kết hôn với Ye ngay sau khi ông ly hôn với Kim Kardashian vào tháng 11 năm 2022.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Ye gần đây đã đưa ra lời xin lỗi về những phát ngôn bài Do Thái và phân biệt chủng tộc của mình trong nhiều năm. Trong một bức thư ngỏ đăng trên báo Wall Street Journal, Ye cho biết ông không bào chữa cho hành động của mình, mà truy nguyên hành vi đó là do một chấn thương não ông gặp phải trong một vụ tai nạn xe hơi năm 2002.
Ye cũng thừa nhận rằng tình trạng sức khỏe tâm thần và chứng rối loạn lưỡng cực loại 1 đã khiến ông có “sự phán đoán kém và hành vi liều lĩnh”. Ông viết rằng sau một “cơn hưng cảm kéo dài bốn tháng” vào năm 2025, chính bà Censori là người đã khuyến khích ông tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.
Gần đây, Ye đã chia sẻ với Vanity Fair rằng ông đã nhập viện tại một “cơ sở cai nghiện ở Thụy Sĩ” sau một “cơn trầm cảm sâu sắc”. Ông bày tỏ sự hối hận sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng người Do Thái và người da đen.
Người quản lý lâu năm của Ye, ông John Monopoly, cho biết hiện tại nam nghệ sĩ đang ở “một nơi tuyệt vời và đang chịu trách nhiệm về những gì mình nói và làm”.
Những tiết lộ này xuất hiện gần một năm sau khi có tin đồn về việc Ye và Censori đứng trên bờ vực ly hôn sau một loạt các bài đăng bài Do Thái của nam rapper trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó họ đã được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau, dập tắt những đồn đoán đó.
Tin tức này được đăng tải bởi New York Daily News.

































