Molly McNearney, vợ của người dẫn chương trình talk show đêm khuya Jimmy Kimmel, đã chia sẻ về sự kiện chồng cô bị đình chỉ chương trình trong thời gian ngắn vào tháng 9 vừa qua, cho rằng nước Mỹ đang ở trong một “thời kỳ mong manh của tự do”.
Phát biểu tại buổi lễ trao giải Women in Entertainment của The Hollywood Reporter, bà McNearney nói rằng việc chồng mình bị đình chỉ là một khoảnh khắc khiến bà nhận ra mình đã từng xem nhẹ quyền tự do ngôn luận tại Mỹ. Bà cho biết, bà đã từng tin rằng đây là một điều hiển nhiên tại đất nước này cho đến ngày 16 tháng 9 năm 2025.
Bà cũng liên hệ sự việc này với việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đảo ngược án lệ Roe v. Wade vào năm 2022 và một sự kiện tương tự cách đây hai tháng. Bà mô tả việc chứng kiến “một chương trình, các đồng nghiệp, bạn bè và người đàn ông tôi yêu bị đình chỉ vô thời hạn” sau khi “vị tổng thống lắm lời” yêu cầu gỡ bỏ và Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đe dọa công ty mà bà làm việc.
Chương trình “Jimmy Kimmel Live!” đã bị kênh ABC và công ty mẹ Disney đình chỉ ngắn hạn vào tháng 9 sau khi Kimmel đưa ra những bình luận gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk. Tuy nhiên, chương trình đã trở lại sau chưa đầy một tuần tạm dừng.
Bà McNearney cũng chia sẻ trên podcast “We Can Do Hard Things” rằng bà cảm thấy “tức giận suốt thời gian qua” đối với các thành viên gia đình bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump, bởi vì bà cho rằng hành động đó đồng nghĩa với việc họ không ủng hộ chồng, bà và gia đình bà. Điều này đã khiến bà mất đi một số mối quan hệ thân thiết trong gia đình.
Bài báo này trích dẫn thông tin từ Fox News Digital.






































