Molly McNearney, vợ của người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Kimmel, đã chia sẻ về phản ứng của các con khi biết tin chương trình của cha mình, “Jimmy Kimmel Live!”, bị tạm ngưng. Trong một buổi podcast gần đây, cô cho biết con gái 11 tuổi đã òa khóc, trong khi cậu con trai 8 tuổi lại hỏi liệu Tổng Thống Donald Trump có liên quan đến sự việc này hay không.
Vào giữa tháng 9, chương trình “Jimmy Kimmel Live!” của đài ABC đã bị tạm ngưng sau khi Jimmy Kimmel đưa ra những nhận xét về người bị cáo buộc ám sát Charlie Kirk. Sau đó, chương trình đã được phát sóng trở lại vào tuần sau đó.
Trong cuộc trò chuyện, McNearney kể rằng cả cô và Kimmel đã cùng đồng ý trước câu hỏi của con trai, đáp lại rằng “Đúng, ông ấy đã làm điều đó.” Điều này phản ánh sự căng thẳng trong gia đình khi Kimmel thường xuyên chỉ trích Tổng Thống Donald Trump trong các chương trình của mình.
McNearney cũng tiết lộ cô đã mất liên lạc với một số thành viên trong gia đình vì bất đồng quan điểm chính trị, khi chồng cô công khai chỉ trích Tổng Thống Donald Trump. Cô cho biết, đối với cô, vấn đề chính trị không còn đơn thuần là “Cộng hòa so với Dân chủ”, mà đã trở thành vấn đề “giá trị gia đình”.
Trong bối cảnh đó, McNearney bày tỏ sự mệt mỏi và cảm thấy “giận dữ” trước những câu chuyện tiêu cực hàng ngày, và cô đổ lỗi cho những người thân trong gia đình đã bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump. Cô ước mình có thể “gỡ bỏ” những cảm xúc tiêu cực này để cuộc sống dễ dàng hơn.
Theo Fox News.































