Nữ diễn viên Kimberly Van Der Beek cho biết chồng cô, tài tử James Van Der Beek, đang “hồi phục” trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư đại trực tràng.
Ngôi sao của “Dawson’s Creek” đã chia sẻ một đoạn video anh tung bóng bầu dục khi mặc áo đấu của nhân vật trong bộ phim “Varsity Blues” năm 1999. Nam diễn viên 48 tuổi này đang tổ chức đợt bán áo đấu có chữ ký và không chữ ký, nhằm gây quỹ cho việc điều trị ung thư của mình và hỗ trợ những gia đình khác đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự.
Van Der Beek bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người hâm mộ vì tình yêu, những lời cầu nguyện và sự ủng hộ mà anh đã nhận được. Anh chia sẻ trên Instagram: “Khi tôi phát hành áo đấu ‘Blues’ vào năm ngoái, tôi đã vô cùng xúc động trước tình yêu và sự ủng hộ mà tất cả quý vị đã dành cho tôi. Điều đó có ý nghĩa hơn những gì tôi có thể diễn tả.”
Theo Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ, ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba được chẩn đoán ở cả nam và nữ tại Hoa Kỳ. Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh cho biết đây là loại ung thư có chi phí điều trị cao thứ hai.
Đầu tháng này, tài tử đã hợp tác với Propstore để bán đấu giá các đạo cụ và trang phục từ các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của mình nhằm trang trải chi phí y tế. Phiên đấu giá này diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12. Trong số các vật phẩm có giá trị là chiếc vòng cổ mà nhân vật Dawson của anh đã tặng Joey (do Katie Holmes thủ vai) trong buổi dạ hội, ước tính có thể đạt từ 26.400 đến 52.800 Mỹ kim. Bộ trang phục của anh trong tập phim thí điểm “Dawson’s Creek” năm 1998 dự kiến bán được gần 4.000 Mỹ kim. Ngoài ra, chiếc mũ “West Canaan Coyotes” và giày Reebok từ phim “Varsity Blues” cũng được đưa ra đấu giá, với giá trị ước tính tổng cộng từ 1.320 đến 52.800 Mỹ kim, tin từ KHOU-TV cho biết.
James Van Der Beek được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 8 năm 2023 và đã công khai thông tin này vào tháng 11 năm ngoái.







































