Belle Burden, một người thừa kế giàu có ở New York, đã trải qua một cú sốc lớn khi cuộc hôn nhân 21 năm của cô với một giám đốc quỹ đầu tư, Henry Davis, tan vỡ vào năm 2020. Nguyên nhân đến từ việc chồng cô ngoại tình. Câu chuyện về cuộc đời cô được kể lại trong cuốn hồi ký mới mang tên “Strangers: A Memoir of Marriage”.
Vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Belle và chồng cô quyết định lánh nạn tại biệt thự ở Martha’s Vineyard. Tuy nhiên, cuộc sống của họ đảo lộn khi Belle phát hiện ra sự phản bội của chồng. Một cuộc gọi nhỡ đã tiết lộ sự thật: chồng cô đang ngoại tình với vợ của một người đàn ông khác.
Trong cuốn hồi ký, Belle Burden chia sẻ chi tiết về cách cô phát hiện ra sự việc, những cảm xúc hỗn độn, và những khó khăn sau đó. Cô mô tả James, chồng cô, như một người đã thay đổi hoàn toàn sau khi bị phát hiện ngoại tình. Ông trở nên xa cách, lạnh lùng, và thậm chí từ chối tham gia vào việc nuôi dạy con cái.
Sau khi ly hôn, James từ bỏ quyền nuôi con và chuyển đến một căn hộ hai phòng ngủ, trong khi Belle và các con vẫn sống ở ngôi nhà trước đây. Belle Burden đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với chồng cũ, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Cô buộc phải đối mặt với những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái một mình.
Cuốn hồi ký của Belle Burden không chỉ là câu chuyện về sự phản bội trong hôn nhân, mà còn là hành trình vượt qua nỗi đau và tìm lại chính mình. Hiện tại, Belle Burden vẫn đang tiếp tục cuộc sống của mình, tập trung vào việc nuôi dạy các con và tìm kiếm hạnh phúc.
Theo tin tức từ Fox News.



































