Trong một bài viết riêng tư trên trang web cá nhân, Emma Heming Willis đã chia sẻ về những khó khăn trong mùa lễ hội khi đối diện với tình trạng bệnh tật của người chồng, tài tử Bruce Willis. Cô cho biết những ngày lễ gợi lại trong cô ký ức về hình ảnh Bruce luôn là trung tâm của mọi hoạt động, từ việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho đến những trò chơi cùng con cái. Cô nhớ lại sự ấm cúng và an yên khi cả gia đình cùng nhau trải qua những truyền thống ngày lễ.
Tuy nhiên, Emma cũng bày tỏ rằng chứng bệnh mất trí nhớ mà Bruce đang phải đối mặt đã tạo ra một khoảng trống giữa quá khứ và hiện tại, khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô chia sẻ, dù chứng bệnh không xóa nhòa những kỷ niệm đẹp, nhưng nó lại mang đến nhiều cảm xúc lẫn lộn trong mùa lễ.
Theo ABC News, vào năm 2022, gia đình Bruce Willis thông báo anh mắc chứng bệnh aphasia, một tình trạng gây khó khăn trong việc hiểu và diễn đạt ngôn ngữ. Gần một năm sau, gia đình cho biết anh được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ thùy trán (FTD), một dạng bệnh ảnh hưởng đến hành vi, ngôn ngữ và khả năng vận động. Emma cho biết thêm, cô cố gắng đối diện với thực tại, chọn sự đồng cảm và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại hơn là cố gắng hoàn hảo.
Emma cũng nhấn mạnh rằng nỗi buồn trong dịp lễ không phải là sự vô ơn, mà là minh chứng cho tình yêu thương. Cô khuyến khích những người đang chăm sóc người thân mắc bệnh cũng tìm thấy ý nghĩa trong những khoảnh khắc hiện tại, gạt bỏ những áp lực về sự hoàn hảo, để tình yêu thương vẫn hiện diện trong mùa lễ.
Trong một bài phỏng vấn với Fox News Digital vào tháng 9, Emma từng bày tỏ tình yêu thương sâu sắc dành cho chồng và mong muốn anh có được cuộc sống tốt nhất trong giai đoạn này. Cô cũng chia sẻ rằng việc lên tiếng về những trải nghiệm cá nhân đã giúp cô có thêm động lực để tiếp tục hành trình chăm sóc chồng.





























