Lễ trao giải MTV Video Music Awards năm nay đã dành một tiết mục tri ân đặc biệt cho huyền thoại nhạc rock Ozzy Osbourne, người đã qua đời ở tuổi 76 vào tháng 7. Màn trình diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Steven Tyler và Joe Perry của ban nhạc Aerosmith, YUNGBLUD, cùng Nuno Bettencourt, đã mang đến một bản hòa tấu các ca khúc hit của giọng ca chính quá cố của ban nhạc Black Sabbath, bao gồm “Crazy Train”, “Changes” và “Mama, I’m Coming Home”.
Tiết mục được mở màn bởi con trai của Ozzy Osbourne, Jack, cùng một số cháu của ông, những người đã chia sẻ một đoạn video nhắn gửi đến khán giả VMAs về người thân yêu của họ. “Tôi chắc chắn rằng ông sẽ rất hạnh phúc khi thấy những nhạc sĩ tuyệt vời này tiếp nối di sản của ông và truyền cảm hứng cho thế hệ rocker tiếp theo,” Jack Osbourne chia sẻ. Các cháu của ông cũng thêm vào: “Theo lời của ông nội chúng con, ‘Let’s go crazy’,” ám chỉ ca khúc nổi tiếng “Crazy Train”.
Ozzy Osbourne, được mệnh danh là “Hoàng tử Bóng tối”, không còn xa lạ với MTV, nơi tổ chức VMAs. Chương trình truyền hình thực tế “The Osbournes”, theo chân gia đình ông, đã từng được phát sóng trên kênh này từ năm 2002 đến 2005. Ông cũng đã nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2002.
Huyền thoại nhạc rock đã có buổi biểu diễn cuối cùng cùng các thành viên ban nhạc Black Sabbath gốc là Tony Iommi, Geezer Butler và Bill Ward vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, Sharon Osbourne, vợ của ông, đã tiết lộ rằng chồng bà không thể đi lại do căn bệnh Parkinson. Màn trình diễn tri ân tại VMAs kết thúc với lời hô vang của các nghệ sĩ: “Ozzy mãi mãi, bạn ơi.” Theo tin từ NBC News.