Vinh Danh Cựu Binh Thế Chiến Thứ Hai 100 Tuổi

Trung sĩ David Loredo, 100 tuổi, cựu binh Thế chiến II từng chiến đấu tại Philippines và bị thương, chia sẻ về đức tin, lòng tự hào khi phục vụ đất nước và bí quyết sống thọ. Ông đã được trao tặng Huân chương Trái Tim Tím và Ngôi Sao Bạc.

18144033 111125 localish LSH9070 DAVIDLOREDOWWIIVET KTRK vid

Ở tuổi 100, cựu binh David Loredo vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc suýt mất mạng vì đạn bắn. Ông tin rằng đức tin không chỉ cứu ông lúc đó mà còn dẫn dắt ông suốt một thế kỷ qua.

Ông David Loredo, 100 tuổi, tại Houston, Texas, luôn tự hào về bộ quân phục Quân đội mà ông mặc. Ông chia sẻ: “Càng lớn tuổi, tôi càng tự hào hơn vì đã phục vụ đất nước và đã làm hết sức mình”.

Được tuyển mộ năm 18 tuổi vào năm 1943, ông Loredo phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ với cấp bậc Trung sĩ. Ông đã tham gia chiến đấu tại Philippines và bị thương vào tháng 3 năm 1945. Ký ức về sự kiện đó vẫn còn rất rõ ràng với ông.

“Tôi có nhớ mình bị bắn không? Ồ, có chứ. Cảm giác như bị đá va vào người. Tôi choáng váng và bắt đầu đi lùi cho đến khi gục ngã”, ông Loredo kể lại.

Ông thừa nhận mình đã rất sợ hãi, không nghĩ rằng sẽ còn gặp lại mẹ. Tuy nhiên, ông đã dựa vào đức tin mà cha mẹ đã truyền dạy.

“Chúa thật tốt với tôi. Ngài đã giúp tôi trong chiến tranh”, ông Loredo nói.

Vì sự dũng cảm và hy sinh, ông Loredo đã được trao tặng cả Huân chương Trái Tim Tím và Ngôi Sao Bạc, một trong những phần thưởng cao quý nhất của quốc gia cho lòng quả cảm trong chiến đấu.

Ngày nay, ở tuổi 100, ông David đang tận hưởng tình yêu thương của vợ Martha và gia đình, với chín người cháu, 16 chắt và chín chút.

Bí quyết sống thọ của Trung sĩ Loredo là: “Tôi ăn uống tốt, ngủ ngon, và lòng tôi luôn thanh thản. Tôi có tất cả mọi thứ – tự do – và trên hết, Chúa luôn ở bên tôi”. Bài viết được ABC News ghi lại vào ngày 11 tháng 11 năm 2025.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú