Câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại tiểu bang Michigan: Tro cốt của một người đàn ông từng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một trong những cây cầu dài nhất nước Mỹ đã được an táng sau 15 năm nằm trong nhà tang lễ mà không có ai nhận.
Ông Larry Rubin, qua đời năm 2010 ở tuổi 97, là thành viên cấp cao kỳ cựu tại Cơ quan Quản lý Cầu Mackinac, đơn vị quản lý cây cầu dài 5 dặm (khoảng 8 km) bắc qua eo biển Mackinac. Cây cầu này khánh thành năm 1957 và là cây cầu treo dài thứ ba ở Hoa Kỳ. Theo bà Barbara Brown, cựu thành viên hội đồng quản trị, ông Rubin “đã phục vụ xuất sắc” trong vai trò then chốt khi cây cầu được xây dựng, giúp thực hiện các quyết định của Cơ quan Quản lý.
Sự việc được phát hiện khi một nhà tang lễ gần cây cầu đăng thông báo trên báo địa phương về danh sách các hũ tro cốt chưa được nhận. Tên của ông Rubin xuất hiện trong danh sách này, khiến nhiều người ngạc nhiên vì gia đình ông dường như đã không đến nhận sau khi ông qua đời.
Bà Val Meyerson, thuộc Hội Thánh Temple B’nai Israel ở Petoskey (cách cây cầu khoảng 40 dặm), nhận ra tên ông Rubin và biết rằng người vợ đầu tiên của ông, bà Olga, đã được an táng tại khu nghĩa trang Do Thái ở Petoskey từ năm 1990. Tên của ông Rubin thậm chí đã được khắc sẵn trên bia mộ vợ, chờ ngày ông “về chung nhà”.
Nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp cũ tại Cơ quan Quản lý Cầu, chi phí cho việc an táng ông Rubin đã được trang trải. Một buổi lễ trang trọng với sự tham dự của khoảng hai chục người, do một giáo sĩ Do Thái chủ trì, đã được tổ chức tại nghĩa trang Greenwood vào thứ Tư vừa qua.
Bà Brown chia sẻ cảm xúc xúc động khi tham gia lấp đất cho mộ phần của ông Rubin. “Bị bỏ quên và lãng quên quá lâu như vậy – thật sự rất cảm động”, bà nói. Câu chuyện này, theo tin từ hãng thông tấn Associated Press, là một lời nhắc nhở về những số phận lặng lẽ phía sau những công trình vĩ đại và sự kết nối cộng đồng bất ngờ.