Sau hơn bảy năm xây dựng, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Kể Chuyện Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) vừa công bố sẽ chính thức mở cửa đón công chúng vào ngày 22 tháng 9 năm 2026.
Công trình bảo tàng trị giá 1 tỷ Mỹ kim này, do nhà làm phim nổi tiếng George Lucas và phu nhân Mellody Hobson sáng lập, đã khởi công vào tháng 3 năm 2018 tại Exposition Park, Los Angeles. Viện bảo tàng có diện tích 300.000 foot vuông, cao năm tầng, được thiết kế để trưng bày các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ lừng danh như Norman Rockwell, Kadir Nelson, Jessie Willcox Smith, N.C. Wyeth, Beatrix Potter, Judy Baca, Frida Kahlo, và Maxfield Parrish. Ngoài ra, bảo tàng còn có các tác phẩm truyện tranh của Winsor McCay, Jack Kirby, Frank Frazetta, Alison Bechdel, Chris Ware, và R. Crumb; cùng các nhiếp ảnh gia như Gordon Parks, Henri Cartier-Bresson và Dorothea Lange.
Đặc biệt, Viện Bảo Tàng Lucas còn lưu giữ các bộ sưu tập quý giá của George Lucas (Lucas Archives), bao gồm các mô hình, đạo cụ, bản phác thảo ý tưởng và trang phục từ sự nghiệp điện ảnh của ông. Bảo tàng cũng được trang bị một quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, không gian văn phòng, giảng đường, thư viện, phòng học và không gian triển lãm ngoài trời.
Trong một tuyên bố gần đây, ông Lucas chia sẻ: “Những câu chuyện là thần thoại, và khi được minh họa, chúng giúp con người hiểu được những bí ẩn của cuộc đời.” Ông nói thêm: “Bảo tàng được xây dựng dựa trên niềm tin rằng nghệ thuật kể chuyện minh họa là một ngôn ngữ phổ quát.” Bà Hobson bổ sung: “Đây là bảo tàng của nghệ thuật đại chúng – những hình ảnh là minh họa cho những niềm tin mà chúng ta sống với hàng ngày. Vì lý do đó, nghệ thuật này thuộc về tất cả mọi người. Hy vọng của chúng tôi là khi mọi người đi qua các phòng trưng bày, họ sẽ thấy chính mình và nhân tính của mình được phản ánh.”
Tin tức này được NBC Los Angeles đưa tin, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho một điểm đến văn hóa mới đầy hứa hẹn tại California.































