Hai phụ nữ ở Los Angeles đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ sau khi cha bị lực lượng di trú (ICE) bắt giữ.
Hai chị em họ, Katia Garcia và America Ordonez, đã cùng nhau vào Thứ Hai, tham gia cùng các gia đình khác đòi thả những người lao động bị bắt từ một xưởng may ở Khu Thời Trang (Fashion District) vào Thứ Sáu tuần trước.
Bà Garcia vội chạy đến tiệm quần áo Ambiance, nơi cha bà làm việc, ngay khi hay tin có cuộc đột kích. Bà cho biết cha mình, một di dân không giấy tờ, đã làm việc nhiều năm trong khu vực này.
Sau khi tuyệt vọng cố gắng nhìn thấy cha từ bên ngoài cửa hàng vào Thứ Sáu, cuối cùng bà nhận được điện thoại từ cha vào Thứ Bảy, cho biết ông đang ở trại tạm giam di trú tại Adelanto. Cuộc gọi này không có thông báo trước và cũng không cho biết làm thế nào để liên lạc lại.
“Chúng tôi rất suy sụp,” bà Garcia chia sẻ, bày tỏ sự thất vọng vì không thể liên lạc được với cha. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng cầm cự và tìm thêm thông tin.”
Bà Ordonez, em họ của bà Garcia, cũng vội đến Khu May Mặc nơi cha bà làm việc để xem cha mình có ổn không, chỉ để ghi lại khoảnh khắc cha bà bị nhân viên di trú bắt giữ trong một đoạn video xúc động.
“Con yêu ba!” bà Ordonez vừa khóc vừa hét lên với cha trong đoạn video đó.
Hai chị em cho biết đang tìm luật sư và sẽ tiếp tục chiến đấu để đưa cha và chú về nhà, theo NBC Los Angeles.
“Chúng tôi phải mạnh mẽ. Chúng tôi cũng cần họ (các ông bố) phải mạnh mẽ,” bà Ordonez nói.
Bà Garcia thêm rằng: “Chúng tôi ở đây vì họ, và chúng tôi chờ họ trở về. Chúng tôi hy vọng họ sẽ quay lại.”