Một chủ tiệm cà phê ở vùng East Bay cho biết bà đã phải ẩn nấp khi ít nhất ba kẻ trộm đột nhập và cướp phá quán của bà vào sáng sớm Thứ Năm vừa qua. Đoạn video giám sát ghi lại cảnh ba người đàn ông chạy ra khỏi tiệm Panache ở Lafayette, nhắc nhở về trải nghiệm kinh hoàng của bà Apple Sampaeng, chủ quán.
Bà Sampaeng kể rằng kẻ trộm đã phá vỡ cửa kính của tiệm. Bà không kịp lấy điện thoại hay túi xách, chỉ cố gắng bỏ chạy. Bà đã bấm chuông báo động và ẩn mình trong bóng tối khi những kẻ đột nhập đi qua, cách bà chỉ vài phân. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết,” bà Sampaeng chia sẻ, “tôi cảm thấy có hơn hai người đang nói chuyện, có lẽ là ba, bốn, năm người.”
Trong lúc hoảng sợ, bà ôm chặt cây gậy bóng chày, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mạng sống. Sau khi lục lọi văn phòng và các phòng khác, những kẻ trộm đã lấy đi một két sắt lớn được cố định dưới sàn rồi bỏ trốn. Bà Sampaeng cho biết khi cảnh sát đến, họ ban đầu đã nhầm bà là một nghi phạm.
Hiện tại, cửa tiệm Panache đã được che chắn bằng ván ép nhưng vẫn mở cửa. Nhiều khách hàng thân thiết đã đến ủng hộ bà. Cô Gail Rivard, một khách hàng, bày tỏ sự lo ngại: “Thật đáng sợ, rất đáng sợ khi điều này đang xảy ra ngày càng nhiều ở các cộng đồng nhỏ.”
Bà Sampaeng, người đã mở tiệm cà phê này vào năm 2018, cho biết đây không phải lần đầu tiên tiệm của bà bị đột nhập. “Đây là lần thứ tư điều này xảy ra với tôi,” bà nói. Theo NBC Bay Area, cơ quan truyền thông này đã liên hệ với Sở Cảnh sát Trưởng Quận Contra Costa để biết thêm chi tiết về cuộc điều tra nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Sampaeng chia sẻ nỗi thất vọng: “Tôi từng nghĩ Lafayette an toàn, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.”




























