Một đoạn video mới dường như đã ghi lại khoảnh khắc một nhà hoạt động Palestine thiệt mạng khi một người định cư Israel khai hỏa về phía anh ta trong một cuộc đối đầu với những người Palestine không vũ trang tại Bờ Tây bị chiếm đóng hồi tháng trước. Đoạn phim do nhóm nhân quyền B’Tselem của Israel công bố hôm Chủ Nhật cho thấy người định cư Israel tên là Yinon Levi đã khai hỏa bằng súng về phía người đang quay phim. Video bị gián đoạn nhưng vẫn tiếp tục quay khi nạn nhân kêu đau đớn.
Theo B’Tselem, nhóm này đã nhận được video từ gia đình của Awdah Hathaleen, 31 tuổi, một nhà hoạt động, giáo viên tiếng Anh và là cha của ba con. Hathaleen được cho là đã bị bắn chết vào ngày 28 tháng 7 và chính ông là người đã quay lại đoạn phim này. Yinon Levi, người xuất hiện trong một đoạn video khác do hãng tin AP thu thập, khai hỏa hai phát súng, đã bị bắt giữ trong thời gian ngắn và sau đó được tòa án Israel trả tự do khỏi lệnh quản thúc tại gia vì thiếu bằng chứng.
Vụ việc xảy ra tại Umm al-Khair, một ngôi làng thường xuyên hứng chịu bạo lực từ những người định cư Israel. Các vụ tấn công của người định cư nhằm vào người Palestine đã gia tăng kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ, cùng với các vụ tấn công của các chiến binh Palestine. Sarit Michaeli, giám đốc phụ trách đối ngoại quốc tế của B’Tselem, cho biết: “Cái chết của Awdah là một ví dụ kinh hoàng khác về việc người Palestine, cả ở Gaza và Bờ Tây, đang sống mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào, hoàn toàn phơi nhiễm trước bạo lực của Israel, trong khi binh lính hoặc những người định cư Israel có thể giết họ giữa ban ngày và được hưởng sự miễn trừ hoàn toàn trong khi thế giới theo dõi.”
Theo tin từ The Associated Press, Levi trước đây từng bị Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt nhưng đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ. Đoạn phim trước đó cho thấy Levi khai hỏa hai phát súng từ một khẩu súng lục nhưng không rõ viên đạn bắn trúng đâu. Một số nhân chứng đã nói với AP rằng họ đã thấy Levi bắn Hathaleen.
B’Tselem cho biết Levi đi cùng một nhóm mang theo một máy xúc từ khu định cư gần đó vào Umm al-Khair. Cư dân, lo sợ máy xúc sẽ cắt đường ống nước chính của làng, đã tập trung trên một con đường đất để cố gắng chặn đường. Ít nhất một người đã ném đá vào cửa sổ phía trước của phương tiện.
Sau đó, Levi đã đối mặt với đám đông trong khi vẫy một khẩu súng lục. Đoạn video mới cho thấy Levi tranh cãi gay gắt với ba người đàn ông trước khi khai hỏa về phía người đang quay phim. B’Tselem cho biết Hathaleen đứng tại trung tâm cộng đồng của làng, cách nơi diễn ra cuộc đối đầu khoảng 40 mét. Viên đạn đã trúng vào ngực ông và ông đã gục ngã tại chỗ.
Avichai Hajbi, luật sư đại diện cho Levi, nói với AP rằng thân chủ của ông đã hành động để tự vệ, nhưng không nêu rõ hành động đó là gì. Ông Hajbi dẫn lại quyết định của tòa án hồi đầu tháng này đã trả tự do cho Levi khỏi lệnh quản thúc tại gia, viện dẫn bằng chứng không đủ. Tuy nhiên, thẩm phán nói rằng Levi không gây nguy hiểm cần phải tiếp tục quản thúc, nhưng cấm ông tiếp xúc với dân làng trong một tháng.
Cảnh sát Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc liệu họ đã xem các video hay chưa. Luật sư của gia đình Hathaleen cho biết họ đã nói với ông rằng Hathaleen đã quay đoạn phim trên điện thoại của mình. Ông nói rằng cảnh sát đã yêu cầu ông cung cấp video này, nhưng họ chưa xem nó. Luật sư đang thúc giục tòa án quận điều tra Levi về các tội danh nghiêm trọng hơn.
Ông Levi đã giúp thành lập một tiền đồn định cư gần Umm al-Khair, mà các nhà hoạt động chống định cư nói là nơi ẩn náu của những kẻ định cư bạo lực đã trục xuất hàng trăm người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Người Palestine và các nhóm nhân quyền từ lâu đã cáo buộc chính quyền Israel làm ngơ trước bạo lực của những người định cư.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông Levi nói với AP rằng ông đang bảo vệ đất đai của mình và phủ nhận việc sử dụng bạo lực. Sau vụ giết hại Hathaleen, quân đội Israel ban đầu đã từ chối trả thi thể của ông để mai táng trừ khi các điều kiện được đáp ứng cho đám tang, bao gồm cả việc giới hạn số lượng người tham dự và địa điểm. Sau một thỏa thuận với cảnh sát khoảng một tuần sau đó, thi thể của Hathaleen đã được trao trả và an táng.
Ông Hathaleen đã viết và lên tiếng phản đối bạo lực của người định cư, đồng thời đã giúp sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar “No Other Land”. Những người ủng hộ đã dựng các bức tranh tường để vinh danh ông ở Rome, tổ chức các buổi cầu nguyện ở New York và giơ cao các biểu ngữ mang tên ông tại các cuộc biểu tình phản chiến ở Tel Aviv.






























