Một vụ cứu hộ ngoạn mục đã diễn ra tại bãi biển Ocean City, New Jersey vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10, khi một người mẹ và hai con nhỏ của cô từ West Chester, Pennsylvania, suýt chết đuối do dòng chảy xiết.
Theo tin từ NBC Philadelphia, mặc dù thời tiết vẫn giống mùa hè, nhưng do đã hết mùa nên không có nhân viên cứu hộ trực tại bãi biển. Các video ghi lại cảnh sát, lính cứu hỏa và hai người dân đã dũng cảm lao vào giải cứu gia đình này. Một đoạn phim từ máy bay không người lái của cảnh sát còn cho thấy thiết bị nổi được thả xuống gần gia đình đang gặp nạn.
Nhờ nỗ lực của đội cứu hộ, cả ba mẹ con đã được đưa vào bờ an toàn và sau đó được kiểm tra tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định. Ông Tim Dilling thuộc Sở Cứu hỏa Ocean City chia sẻ, người mẹ vô cùng biết ơn và đã kiệt sức.
Đáng buồn là, đây không phải là sự cố duy nhất tại các bãi biển không có nhân viên cứu hộ ở Jersey Shore vào cuối tuần đó. Một người đàn ông 54 tuổi từ Whippany, New Jersey, đã bị dòng chảy cuốn trôi và chết đuối tại bãi biển 8th Ave ở Seaside Park. Đại úy Chris Vliet thuộc Sở Cứu hỏa Ocean City đã cảnh báo: “Hãy biết giới hạn và khả năng của mình.”