Một sĩ quan cảnh sát tại thị trấn Little Elm, Texas, đã có một cuộc chạm trán “khó quên” với một nghi phạm “bốn chân” trên đường phố vào ngày 25 tháng 11.
Trong đoạn video từ máy quay gắn trên người cảnh sát, có thể thấy rõ hình ảnh con dê đang “gặm nhấm một cách hung hăng” bên lề đường đông đúc. Sau một hồi khuyên nhủ, con vật đã hợp tác và được đưa lên xe tuần tra. Điều hài hước là, viên cảnh sát đã đùa rằng sẽ đọc quyền cho chú dê, giống như với một nghi phạm con người.
“Quý vị có quyền giữ im lặng,” viên cảnh sát bắt đầu đọc, và còn hỏi thêm “Quý vị có muốn nói chuyện hay không? Cho tôi một tiếng ‘beeeeee’ đi.”
Phía cảnh sát còn đùa thêm rằng con dê bị buộc tội xâm phạm và chống đối “yêu cầu di chuyển”. Họ cũng khuyên chủ nhân nên đến nhận lại thú cưng của mình sớm, trước khi “nó gặm luôn cả bản báo cáo”.
Vụ việc này, được đăng tải trên trang Facebook của Sở Cảnh sát Little Elm, đã thu hút sự chú ý và mang lại tiếng cười cho cộng đồng mạng. Câu chuyện được ghi nhận từ Sở Cảnh sát Little Elm.






































