Một video mới được công bố đã ghi lại những khoảnh khắc hỗn loạn trong cuộc bố ráp quy mô lớn của các cơ quan liên bang tại San Antonio, Texas, cho thấy người dân hoảng loạn trốn trong xe bán đồ ăn và các đặc vụ phá hỏng camera an ninh.
Theo thông tin từ KHOU 11, các nhà chức trách liên bang cho biết 27 thành viên của băng đảng Venezuela “Tren de Aragua” nằm trong số hơn 150 người bị bắt giữ trong chiến dịch diễn ra vào sáng sớm Chủ Nhật gần Đại lộ San Pedro và Đường Basse. Cuộc bố ráp này do Bộ Nội An (DHS) dẫn đầu, với sự tham gia của 14 cơ quan tiểu bang, địa phương và liên bang, bao gồm Sở Di Trú và Hải quan (ICE) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Trong chiến dịch, các đặc vụ đã tịch thu cocaine, ba khẩu súng và khoảng 35,000 đô la tiền mặt.
Bộ Nội An cho biết câu lạc bộ bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch “được biết đến là nơi thường xuyên lui tới” của các thành viên băng đảng Tren de Aragua. Băng đảng này, có trụ sở tại Venezuela, đã trở thành trọng tâm của các nỗ lực thực thi di trú tăng cường dưới thời Tổng Thống Donald Trump.
Trong khi chiến dịch của liên bang tập trung vào một địa điểm tổ chức sự kiện, chủ sở hữu một xe bán đồ ăn đậu cùng lô đất cho biết doanh nghiệp của họ cũng bị cuốn vào sự hỗn loạn. Video giám sát mới cho thấy nhiều người chạy trốn khỏi cuộc bố ráp và trèo vào bên trong các xe bán đồ ăn đậu ngay phía trước tòa nhà. Các nhân chứng nói với KENS 5 rằng khách hàng đang ngồi ăn tại các bàn dã ngoại cũng bị bắt giữ.
Bà Genesis Valadez, chủ sở hữu của Las Pollitas Snack y Tacos, cho biết xe của bà đã đóng cửa vào thời điểm đó nhưng camera của bà đã ghi lại toàn bộ sự việc. Bà kể: “Chúng tôi đóng cửa lúc 2 giờ sáng, và cuộc bố ráp xảy ra khoảng 3 giờ sáng. Thật đáng sợ vì qua camera chúng tôi có thể thấy mọi thứ… họ vào xe của chúng tôi và những chiếc xe xung quanh.” Các nhân viên cũng cho biết họ đã nhận thấy máy bay không người lái bay trên khu vực trong những ngày trước cuộc bố ráp, cho thấy hoạt động giám sát của cơ quan thực thi pháp luật đã diễn ra.
Bà Valadez cho biết các nhân viên đã làm hỏng tay nắm cửa xe bán đồ ăn của bà. Ba giờ sau khi cuộc bố ráp bắt đầu, một đặc vụ còn được nhìn thấy dùng ô bàn để phá camera an ninh của bà. Bà nói thêm: “Họ mang chó vào để kiểm tra xe. Qua camera, chúng tôi có thể thấy cửa xe của chúng tôi bị bỏ ngỏ.” Chủ sở hữu của chiếc xe bán đồ ăn duy nhất còn mở cửa vào đêm đó – cùng với khách hàng của họ – đều bị bắt giữ. “Họ là những người lao động chăm chỉ. Họ là chủ doanh nghiệp đang cố gắng kiếm sống,” bà Valadez nói. “Khách hàng của họ chỉ đến ăn… tất cả cũng bị bắt đi.”
Bà Valadez cho biết doanh nghiệp của bà buộc phải tạm thời đóng cửa. Sau khi tin tức về cuộc bố ráp lan truyền, bà nói rằng khách hàng đã nhầm lẫn liên hệ Las Pollitas với chiến dịch này. “Chúng tôi muốn chiếu video đó để mọi người thấy chúng tôi hoàn toàn không liên quan. Chúng tôi đã đóng cửa. Những người đó ở trong tòa nhà phía sau – không phải xe của chúng tôi,” bà nói. “Tôi vào trong và làm việc trong không gian của mình. Những gì xảy ra bên ngoài xung quanh tôi… tôi không thể kiểm soát điều đó.” Cả ba xe bán đồ ăn đã rời khỏi địa điểm đó. Bà Valadez nói rằng bà đã mất nhiều ngày thu nhập nhưng dự định sẽ mở cửa lại vào thứ Sáu tại địa chỉ 711 Hildebrand.
Trong khi Bộ Nội An ca ngợi cuộc bố ráp là một hành động trấn áp băng đảng, hai Dân biểu khu vực San Antonio là Joaquin Castro (TX-20) và Greg Casar (TX-35) cho rằng nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa rõ ràng. Hai nhà lập pháp này đã gửi thư trong tuần này tới Bộ Nội An, Bộ Tư Pháp, Sở Di Trú và Hải quan (ICE) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) yêu cầu minh bạch về cuộc bố ráp và tình trạng của những người bị giam giữ. Họ cho biết hơn 140 người đã bị bắt nhưng các cơ quan liên bang không cung cấp thông tin về nơi họ đang bị giam giữ. Họ cũng bày tỏ lo ngại về quyền được xét xử công bằng (due process), trích dẫn các báo cáo gần đây về việc các đặc vụ liên bang đã vượt quá quyền hạn pháp lý của họ.
Các nhà lập pháp đang tìm kiếm câu trả lời trước ngày 24 tháng 11, bao gồm: Bằng chứng nào được sử dụng để có được lệnh bắt giữ? Những cơ quan nào đã tham gia? Những người bị giam giữ đang ở đâu? Họ bị buộc tội gì (nếu có)? Có bao nhiêu vụ bắt giữ “vô tình”? Có bao nhiêu người bị giam giữ có tiền án tiền sự? Có bất kỳ trẻ vị thành niên nào bị bắt giữ không?
Các quan chức từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Điều tra An ninh Nội địa (HSI) cho biết những người bị giam giữ đến từ Venezuela, Honduras, Mexico và các quốc gia Nam Mỹ khác và đã được chuyển giao cho Sở Di Trú và Hải quan (ICE).






































